Pakistan sau cái chết của bà Bhutto

Bạo động lan tràn

Bạo động lan tràn

Vậy là “đóa hồng” trên chính trường Pakistan, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, đã bị ám sát chết, kết thúc gần 20 năm lăn lộn với sóng gió chính trường.

Sắp xếp an ninh có vấn đề?

Bạo động lan tràn ảnh 1

Bà  Benazir Bhutto

Chỉ vài giờ sau khi bà Bhutto bị ám sát, các lực lượng cảnh sát và bán vũ trang Pakistan đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ, mức cao nhất. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pakistan, Javed I. Cheema, cho biết: “Tình hình an ninh trở nên căng thẳng trên toàn quốc nhưng chúng tôi đã tăng cường báo động cho cảnh sát và các lực lượng bán vũ trang. An ninh được đặt trong tình trạng báo động đỏ trên khắp Pakistan”. Nguồn tin từ cảnh sát Pakistan sáng nay khẳng định, bà Bhutto bị kẻ tấn công bắn trúng cổ trước khi tên này cho nổ quả bom. Bà đã chết trong bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát này nhưng một số chuyên gia đã đưa ra nhận định về vụ này. Tướng nghỉ hưu Hamid Gul, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Pakistan, đã nghi ngờ những sắp xếp an ninh với cuộc mít tinh của bà Bhutto. Ông này đặt ra nghi ngờ tại sao một hàng rào cảnh sát đã được triển khai quanh công viên nơi bà Bhutto diễn thuyết song kẻ tấn công bà vẫn tới được cổng sau, nơi bà bị ám sát khi sắp rời công viên? Ông Gul cho rằng, một kẻ đánh bom liều chết hẳn không thể tiến hành cuộc tấn công nếu không được báo trước (bằng điện thoại di động hoặc bằng phương tiện khác) về sự di chuyển của bà Bhutto.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn một nguồn tin từ Pakistan cho biết, lực lượng al-Qaeda đang bị liệt vào danh sách tình nghi hàng đầu.

Bạo động lan tràn

Bạo động lan tràn ảnh 2

Nhiều xe hơi bị người biểu tình đốt cháy

Bạo động đã lan tràn khắp nơi ngay sau cái chết của bà Bhutto. Hãng AFP cho biết, cảnh sát Pakistan đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông biểu tình tại thành phố Peshawar. Trước khi cảnh sát xuất hiện, đoàn người ủng hộ bà Bhutto đã giận dữ chặn một con đường chính tại thành phố phía Tây Bắc Pakistan này, đốt phá các bảng hiệu, cửa hàng, xe cộ... và hô vang “Bhutto muôn năm”.

Một số cuộc biểu tình khác cũng đã diễn ra tại thành phố Multan ở miền Trung, hàng trăm người thuộc đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của bà Bhutto đốt vỏ xe và phong tỏa giao thông. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại thành phố Karachi, quê hương bà Bhutto. Hàng ngàn người biểu tình đốt vỏ xe và chặn các con đường chính, gây tắc nghẽn giao thông lớn ở một số nơi. Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong những cuộc biểu tình này.

Ngay sau cái chết của bà Bhutto, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn cấp để thảo luận tình hình. HĐBA đã lên án vụ ám sát bà Bhutto là “hành động khủng bố tàn ác” và kêu gọi mọi người dân Pakistan hãy kiềm chế. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ ám sát là hành động “tấn công vào sự ổn định ở Pakistan”. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ sát hại bà Bhutto là “một hành động khủng bố dã man”.

Quan tài bà Bhutto đã được chuyển khỏi Bệnh viện đa khoa Rawalpindi, thành phố quân sự nơi bà bị ám sát, được máy bay đưa tới tỉnh Sindh, để chôn cất tại Larkana, thành phố quê hương bà. Ông Asif Ali Zardari, chồng bà Bhutto, cùng 3 con bà đã từ Dubai về Pakistan để đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Tổng thống Pakistan P. Musharraf tuyên bố quốc tang 3 ngày.

ANH VĂN (theo Reuters, AFP, AP)

Thông tin liên quan:

- Pakistan: Cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị sát hại

Tin cùng chuyên mục