Bầu không khí u ám tại dải Gaza

Israel tuyên bố cuộc chiến sẽ còn kéo dài

Hamas sẽ “tử vì đạo” với Israel
Israel tuyên bố cuộc chiến sẽ còn kéo dài
  • Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ

Ngày 29-12, giao tranh giữa quân đội của Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza đã bước sang ngày thứ 3. Bất chấp lời kêu gọi của LHQ yêu cầu 2 bên chấm dứt bạo lực, những động thái mới của Israel và tuyên bố của Hamas cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông có thể còn khốc liệt hơn trong những ngày tới.

Hamas sẽ “tử vì đạo” với Israel

Israel tuyên bố cuộc chiến sẽ còn kéo dài ảnh 1

Trường Đại học Hồi giáo tại dải Gaza bị máy bay của Israel oanh tạc, phá hủy.

Đó là lời tuyên bố được Fawzi Barhum, người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Hamas đưa ra ngày 29-12. Fawzi Barhum cho biết Israel sẽ phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ những cuộc tấn công tử vì đạo từ Hamas.

Trong đó có thứ “vũ khí” mà Hamas đã không sử dụng tại Israel từ tháng 1-2005 là đánh bom liều chết. Để minh chứng cho tuyên bố này, Hamas đã tiếp tục cho phóng rocket vào sâu trong lãnh thổ của Israel, đến gần Ashdod, cảng biển lớn thứ 2 của Israel, cách 30 km về phía Bắc dải Gaza.

Cùng ngày, hàng chục chiếc xe tăng của Israel đã áp sát dải Gaza trong khi máy bay chiến đấu của nước này tiếp tục vần vũ, tập trung không kích vào các mục tiêu của Hamas như Bộ Nội vụ và Trường Đại học Hồi giáo. Mark Regev, một phát ngôn viên của Thủ tướng

Israel Ehud Olmert, tuyên bố các hoạt động quân sự sẽ không dừng lại cho đến khi người dân tại khu vực phía Nam Israel “không còn phải nơm nớp lo sợ bị tấn công bởi rocket” và “cuộc chiến này chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới”.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có khá nhiều trẻ em và gần 1.400 người bị thương. Con số thương vong trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng cao khi Israel tuyên bố các khu vực biên giới của Israel với dải Gaza là vùng quân sự cấm và sẽ mở một cuộc tấn công trên bộ với quy mô lớn cùng với sự hỗ trợ của những đợt oanh tạc chớp nhoáng của không quân. 6.500 quân dự bị

Israel bao gồm cả các đơn vị chiến đấu và đơn vị hậu phương, đã được điều động cho cuộc đổ bộ vào lãnh thổ Palestine.

Nỗ lực của cộng đồng quốc tế

Thế giới tiếp tục lên án hành động tấn công của Israel vào dải Gaza. Sau khi LHQ yêu cầu Israel ngừng các cuộc không kích, Anh, Pháp, Nga đã cùng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt bạo lực. Giáo hoàng Benedict XVI đề nghị cộng đồng quốc tế “giúp đỡ Israel và Palestine vượt qua con đường chết chóc”.

Trong một động thái thể hiện rõ sự bất bình, Bộ Ngoại giao Jordan đã triệu đại biện lâm thời của Israel đến để trao công hàm phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công của Israel. Người dân tại một số nước châu Âu đã xuống đường biểu tình.

Tại London, khoảng 1.500 người đã tập trung biểu tình phản đối trước cổng Đại sứ quán Israel. Tại khu Barbes gần Paris, khoảng 1.000 người yêu chuộng hòa bình cũng phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Trong khi đó, Hiệp hội Giáo sĩ tranh đấu-nhóm giáo sĩ cứng rắn của Iran-đã thông báo tuyển các tình nguyện viên chống lại Israel trên một website. Người tình nguyện có thể tham gia trong 3 lĩnh vực quân sự, tài chính và tuyên truyền.

Chính phủ các nước Jordan, Lybia, Iran, Indonesia đã cam kết gửi hàng viện trợ, thuốc men cho người dân ở dải Gaza.

V.C. (Theo AFP, Reuters, AP)

Tin cùng chuyên mục