Ai Cập: chung sống” với tiếng ồn
Thứ tư, 16/04/2008, 14:52 (GMT+7)
Ai cũng... hét rao để bán được hàng!

Thủ đô Cairo là nơi người ta không thể nghe được tiếng hét của chính mình, chỉ vì thành phố 18 triệu dân này quá ồn với hàng triệu tài xế luôn tay bóp còi xe, cùng lối sống quá “thoáng”. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia nói, sống ở Cairo chẳng khác đang sống trong một xí nghiệp, trong đầu người ta luôn như có tiếng máy rất khó chịu.

Các nhà khoa học đã bỏ 5 năm nghiên cứu mức độ ồn của thành phố. Năm nay, họ công bố báo cáo, nêu mức độ ồn trong ngày từ 7g đến 22g lên đến... 85 decibel. Đây là mức hoàn toàn không thể chấp nhận được, vậy mà ở nhiều nơi của thành phố, tiếng ồn còn đến 95 decibel. Để so sánh, một cuộc nói chuyện bình thường ở mức từ 45-60 decibel, một máy cưa phát tiếng ồn 100 decibel và một phát súng là 140 decibel.

Mức độ ồn chung ở Cairo tác động xấu đến cơ thể người, làm tăng huyết áp và gây nhiều triệu chứng gây stress. Nó có thể can thiệp vào giấc ngủ, khiến người ta càng bứt rứt khó chịu vì không có được lúc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Khi tiếng ồn chưa bị quy là một lý do gây bạo lực, nó lại là một “kẻ thù kín tiếng”, gây sức ép lên cuộc sống nặng nề hơn.

Một tài xế taxi giải thích, ông luôn bấm còi chỉ để thiên hạ biết ông hiện hữu trên cõi đời này, dù ông hiểu làm thế cũng làm chính mình đinh tai nhức óc. Nói cách khác, tiếng ồn là một “triệu chứng” của một thành phố ngày càng không thể điều hành, dân cư quá tải... Trung tâm nghiên cứu quốc gia nói thẳng: Thủ phạm chính là 2 triệu xe con hàng ngày tham gia lưu thông.

Nhưng người Ai Cập cũng thích cách sống ồn ào, xem nơi công ích như nhà mình: Đám cưới, đám tang đều inh ỏi, chẳng quan tâm hàng xóm cần ngủ hay không. Giáo sư Ahmed El-Kholei, giảng viên môn quy hoạch đô thị ở Đại học Monufia, nói : “Chúng tôi thích sống chung với mọi người xung quanh, không riêng tư gì cả. Tự thân điều đó không sai, nhưng sai ở cách thể hiện.

Trước đây, nếu nhà một người có đám tang, hàng xóm sẽ tạm ngưng đám cưới. Ngày nay, cả 2 đám đều... cùng lúc hét vào micro”... Người Ai Cập lại chẳng phàn nàn nhiều về chuyện ồn ào, theo kiểu “nói cũng thế thôi, làm được gì nhau?”. Cứ thế, người ta nghe nhạc thật to, vì “người khác làm thế được, sao ta lại không thể ?”...

TRẦN TRÍ (theo New York Times)

 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Thần đồng 13 tuổi: NASA tính sai xác suất “ngày tận thế”!  (16/04/2008,14:48)
Rumsfeld viết hồi ký làm từ thiện  (16/04/2008,14:40)
Cảnh báo mới về mực nước biển ngày càng dâng cao  (16/04/2008,14:36)
Libya: Mua 3 tỷ USD vũ khí Nga  (16/04/2008,14:32)
Mexico: Cánh tả phong tỏa tòa nhà Quốc hội  (16/04/2008,14:31)
Giáo hoàng thăm Mỹ  (16/04/2008,14:28)
Tin vắn  (16/04/2008,01:24)
Đánh bom xe tại Iraq : Gần 60 người thiệt mạng   (16/04/2008,01:19)
Giá dầu thế giới lập kỷ lục mới  (16/04/2008,01:14)
Giải thưởng âm nhạc đồng quê Mỹ 2008  (16/04/2008,01:10)