Mỹ: Tưởng niệm vụ thảm sát Virginia
Thứ năm, 17/04/2008, 14:08 (GMT+7)
Sinh viên tưởng niệm bạn học. (Ảnh: Reuters)

Cả biển người đã đổ về bãi cỏ lớn của Đại học Kỹ thuật Virginia tối 16-4, mỗi người cầm một bông hồng trong tay, tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát học đường tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ cách nay 1 năm.

Hãng tin CNN cho biết, mọi người tập trung tại một thảm cỏ rộng, thắp nến vào lúc nửa đêm và bắt đầu lễ cầu nguyện cho 32 nạn nhân bị sát hại bởi Seung-Hui Cho, một sinh viên người Hàn Quốc.

Chủ tịch Đại học Kỹ thuật Virginia phát biểu: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên bi kịch tang thương này”. Khoảng 27.000 người tay trong tay cầu nguyện với sự hoang mang vẫn thể hiện rõ trong số đông người tham dự. Một số gia đình các nạn nhân đã đến nơi Tưởng niệm ký ức chiến tranh để cầu nguyện, trong khi đó các gia đình nạn nhân khác cho biết “không thể chịu đựng được” nếu tham dự buổi lễ cầu nguyện.

ANH VĂN


 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Diễn đàn kinh tế thế giới Mỹ Latin 2008: Tăng cường liên kết kinh tế và thương mại  (17/04/2008,03:31)
Buôn bán động vật hoang dã tràn lan ở Đông Nam Á  (17/04/2008,03:29)
Hơn 2 triệu virus máy tính được phát tán trong năm 2007  (17/04/2008,03:27)
Thủ tướng Nhật Bản hủy chuyến thăm châu Âu   (17/04/2008,03:26)
Thượng nghị sĩ Clinton giành lợi thế   (17/04/2008,03:25)
Lạm phát tăng kỷ lục ở Pháp - Đức - Ý  (17/04/2008,03:22)
Tin vắn  (17/04/2008,03:18)
Tài liệu mật vừa được công bố: Mỹ từng có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân tại Việt Nam và Lào  (17/04/2008,03:16)
Cựu thủ tướng 78 tuổi sắp tái hôn  (16/04/2008,14:55)
Ai Cập: chung sống” với tiếng ồn  (16/04/2008,14:52)