Mỹ: Xét xử vụ án giết người lấy 2,8 triệu USD tiền bảo hiểm
Thứ sáu, 18/04/2008, 12:20 (GMT+7)
Bà Helen Golay tại phiên tòa.

Theo BBC, hôm qua, 17-4, tại thành phố Los Angeles, Mỹ đã diễn ra phiên tòa xét xử vụ án ghê rợn: bà Helen Golay, hiện tại 77 tuổi, cách đây 10 năm đã nhận  nuôi dưỡng hai người đàn ông,  mua bảo hiểm cho họ, rồi dùng xe cán chết họ để nhận 2,8 triệu USD tiền bảo hiểm.

Thông đồng với bà Hen Goley là bà Olga Rutterschmidt, 75 tuổi. Cả hai bà này bị cảnh sát bắt giam vào tháng 5-2006 với tội danh giết người.

Xác ông Kenneth McDavid, 50 tuổi, được tìm thấy tại khu vực Westwood, Los Angeles vào năm 2005, và xác ông Paul Vados, 73 tuổi, tại Hollywood vào năm 1999. Hai nạn nhân này chết tại khu hẻm nhỏ trong trạng thái người bị xe hơi cán bẹp nhép. Hiện trường vụ án mạng cho thấy đây là một vụ xe cán người và người gây án đã bỏ chạy.

Bà Golay gặp ông McDavid và ông Vados tại một nhà thờ ở Hollywood. Hai ông này đều là người vô gia cư. Sau đó bà Golay mang họ về cưu mang và mua bảo hiểm cho họ trong hai năm - quãng thời gian lâu đủ để nhận được nhiều tiền bảo hiểm tử vong. Cùng tham gia hành động giết người dã man này với bà Golay là bà Rutterschmidt. Hai bà là bạn bè thân hơn 20 năm.

Thứ hai tuần tới, ngày 21-4, tòa sẽ tuyên án.

B.N

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Indonesia: Ít nhất 600 người phải sơ tán khi núi lửa Egon  (18/04/2008,02:15)
Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị buộc tội trốn thuế  (18/04/2008,02:09)
Mỹ vẫn có kế hoạch tấn công Iran  (18/04/2008,02:08)
Mỹ: Khủng hoảng nhà đất ngày càng trầm trọng   (18/04/2008,02:00)
Thụy Sĩ: nguy cơ lụt lớn  (17/04/2008,14:54)
Bản thảo thuyết tiến hóa của Darwin lên mạng  (17/04/2008,14:52)
Mỹ: “Ép buộc” nhân viên sang Iraq  (17/04/2008,14:51)
Trung Quốc: Phát hiện vũ khí tại nhiều tu viện  (17/04/2008,14:49)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: CNN đã xin lỗi nhưng chưa đủ  (17/04/2008,14:32)
Mỹ: Tưởng niệm vụ thảm sát Virginia  (17/04/2008,14:08)