Hòa bình có đến sau thỏa thuận ngừng bắn?
Chủ nhật, 27/04/2008, 02:20 (GMT+7)

Chỉ đúng một ngày sau tuyên bố ngừng bắn của một trong những thủ lĩnh đứng đầu lực lượng nổi dậy tại Pakistan, Baitullah Mehsud, một vụ đánh bom bằng xe hơi đã xảy ra tại một đồn cảnh sát tại thị trấn Tây Bắc Mardan làm 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Vụ đánh bom này diễn ra trong thời điểm mà chính phủ mới của Pakistan thông báo đạt được thỏa thuận “hòa bình tạm thời” với lực lượng Taliban tại nước này đã khiến nhiều người phải hoài nghi về một hiệp ước hòa bình cho 2 bên và ai là người được lợi với thỏa thuận ngừng bắn này?

Ngay sau khi nắm quyền điều hành đất nước, chính phủ mới của Pakistan gồm liên minh các đảng, đứng đầu là đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đã tiến hành các cuộc đàm phán với các bộ lạc tại khu vực biên giới với Afghanistan nhằm tìm kiếm sự hợp tác, chấm dứt tình trạng bất ổn tại quốc gia Hồi giáo này. Chính phủ mới của Pakistan tin tưởng thông qua đối thoại với các bộ lạc, con đường dẫn đến đàm phán với Taliban, Al-Qaeda sẽ rất gần.

Và dường như để đáp lại thiện chí của Chính phủ Pakistan, thủ lĩnh của nhóm Tehrik-e-Taliban (chi nhánh của lực lượng Taliban tại Pakistan) Mehsud đã tuyên bố ngừng bắn, tạm thời chấm dứt các hoạt động quấy rối tại khu vực bất ổn Waziristan gần biên giới Afghanistan. Không chỉ có người dân Pakistan trông chờ sự kiện này mà giới ngoại giao phương Tây cũng đeo bám rất sát thông tin ngừng bắn nóng hổi trên.

Giới quan sát cho rằng việc ngừng bắn đã đem lại nhiều tín hiệu đáng mừng rõ rệt, đặc biệt cho phía quân đội chính phủ, đã mất hơn 1.000 quân trong những vụ xung đột tại Waziristan trong vài năm qua. Không chỉ có vậy, việc ngừng bắn còn mở ra cơ hội cho hàng ngàn người tỵ nạn hồi hương. Có vẻ như Chính phủ Pakistan đã thu hoạch được quá nhiều. Nhưng các nhà phân tích thì lại không nghĩ vậy. Mehsud là một nhà chiến lược quân sự thực thụ, những chiến dịch tàn phá tại Waziristan là một tay y tổ chức. Có thể chính thời gian ngừng bắn này là thời điểm giúp y xây dựng lại lực lượng và siết chặt lại mối thâm tình với các bộ lạc tại khu vực này.

Marvin Weinbaum, một học giả tại Viện Nghiên cứu Trung Đông tại Washington, đánh giá: “Cứ cho họ thời gian để rồi họ quay lại”. Theo phân tích của Weinbaum, sau khi ngừng bắn, Mehsud muốn Chính phủ Pakistan rút quân đội ra khỏi các khu vực bộ lạc chính là để y có thể “rảnh tay”, tiếp tục cuộc chiến của mình nhằm vào lực lượng NATO tại Afghanistan. Richard Boucher, Thư ký Bộ trưởng các vấn đề Nam và Trung Á của Chính phủ Mỹ nhắc nhở Islamabad đừng quên bài học đau đớn vào năm 2006. Một thỏa thuận về hòa bình tương tự cũng đã được bàn thảo vào năm này và rốt cuộc thời gian ngừng bắn đã trở thành “liều thuốc” giúp các nhóm nổi dậy cực đoan “hồi phục” để có “sức” tiếp tục cuộc chiến trường kỳ đến ngày hôm nay.


ĐỖ CAO (Theo Time)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Quân nổi dậy tại Iraq đẩy mạnh tuyển dụng trẻ em làm khủng bố  (27/04/2008,02:18)
Trước vòng bầu cử tại Indiana (Mỹ): Ông Obama, bà Clinton “giằng co”   (27/04/2008,02:16)
Mỹ: Thêm nhiều dấu hiệu suy thoái kinh tế  (27/04/2008,02:14)
Đức: Sân bay lịch sử chờ “ngày phán quyết”  (26/04/2008,16:26)
Pháp: Hỗ trợ 1 triệu USD cho tòa án xét xử Khmer Đỏ  (26/04/2008,16:17)
Ấn Độ: Thu hồi 4 triệu liều vaccine sởi  (26/04/2008,16:15)
Zimbabwe: Bắt nhiều thành viên đảng đối lập  (26/04/2008,16:14)
Brazil: Cảnh sát đấu súng với tội phạm, 11 người chết   (26/04/2008,16:13)
Nhật Bản: Báo động nạn tự tử bằng khí độc  (26/04/2008,16:12)
Nga: Thắt chặt quản lý truyền thông  (26/04/2008,16:11)