Anh cảnh báo nguy cơ đánh bom liều chết
Thứ bảy, 24/05/2008, 14:44 (GMT+7)

Báo chí Anh cho biết, sau vụ bắt giữ một thanh niên khi y cho phát nổ 2 trái bom mang trên người, cảnh sát Anh vừa cảnh báo nguy cơ đánh bom liều chết lại nổi lên ở nước này. Thủ phạm là Nicky Reilly, 22 tuổi, sống ở Plymouth cùng mẹ, cha kế và 2 em trai cùng mẹ khác cha.

Cảnh sát chống khủng bố đã lục soát căn hộ của Reilly và tìm thấy nhiều túi “đồ nghề” chế bom. Vụ nổ xảy ra hôm 22-5 tại phòng vệ sinh của nhà hàng Giraffe nổi tiếng ở Exeter, cách London 290km về phía Tây Nam và cách nhà Reilly 60km. Gần đó, cảnh sát tìm thấy một kíp nổ làm từ sodium hydroxide, paraffin cùng nhiều mảnh nhôm và cả đinh.

Hiện Reilly đang nằm bệnh viện và chưa bị khởi tố. Cảnh sát cho biết, Reilly từng mắc bệnh tâm thần, đã cải sang đạo Hồi với tên gọi Mohammad Rasheed. Các chuyên gia giám định đang xem xét các thiết bị viễn thông của Reilly, trong đó có điện thoại di động và máy tính. Cảnh sát cũng đã bắt giữ thêm 2 người đàn ông tình nghi có liên quan tại một quán cà phê ngoài trời ở Plymouth, gần nhà Reilly. Hai người này có dáng vẻ của dân vùng Địa Trung Hải và châu Á.

Reilly (ảnh nhỏ), bị bắt tại hiện trường

Những người Hồi giáo tại Plymouth bị sốc trước tin một thanh niên thất nghiệp bị thương do chính trái bom tự tạo của y. Theo những người sống trong khu vực của Reilly, ngoài tiền sử bị tâm thần, y là người theo xu hướng cực đoan, ngồi trước máy tính liên tục và có rất ít bạn.

Alli Turner, một người thường lui tới gia đình Reilly, cho biết, anh tình cờ phát hiện việc Reilly cải sang đạo Hồi và còn thấy trên màn hình máy tính của y có hình tháp đôi bị tấn công khủng bố ngày 11-9 ở Mỹ. Theo Turner, là Reilly xem đi xem lại băng video về sự kiện 11-9 và nhiều lần muốn tự sát.

Chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Đại học Plymouth, ông Omar Siddiqui, nghi ngờ về khả năng Reilly tự đến với Hồi giáo, ông cho rằng Reilly đã bị ai đó lợi dụng. Bà Sylvia Bellamy, một thành viên trường đại học này, người từng biết Reilly nhiều năm, cùng ý kiến với ông Siddiqui khi cho rằng: “Reilly chỉ là chú cừu non”.

Vụ bắt Reilly đang gây lo ngại về một xu hướng khủng bố mà Anh từng đối mặt nay lại nổi lên: Những cá nhân bị biệt lập khỏi xã hội và dễ bị tổn thương sẽ trở nên cực đoan. Từ đây họ dễ rơi vào tầm ngắm của các tay súng Hồi giáo đang chiêu mộ những người “sẵn sàng tử vì đạo”. Sau vụ đánh bom ngày 7-7-2005, số thanh niên nhập cư người Hồi giáo và nhiều thanh niên bản địa theo Hồi giáo trở thành đối tượng gây lo ngại cho Anh và nhiều nước khác ở châu Âu. Những thanh niên này là đối tượng dễ bị mạng lưới khủng bố lợi dụng nhất.


HUY QUỐC

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Tất cả nhân viên cứu trợ quốc tế được phép vào Myanmar   (24/05/2008,01:20)
OPEC: giá dầu tăng là do tình trạng đầu cơ và đồng USD suy yếu   (24/05/2008,01:19)
Phản đối kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa của Mỹ   (24/05/2008,01:11)
Thủ tướng Nhật Bản đề xuất thành lập mạng lưới nhà nước châu Á   (24/05/2008,01:08)
Obama và McCain tìm liên danh phó tổng thống   (24/05/2008,01:07)
Máy bay chở cựu Thủ tướng Anh bị khống chế   (24/05/2008,01:06)
Con gái Clinton sẽ tranh cử tổng thống?  (23/05/2008,14:19)
Trung Quốc: Sau động đất nhiều người xin con nuôi   (23/05/2008,14:16)
Canada : Bác án bồi thường vụ “ruồi chết trong chai nước”  (23/05/2008,14:13)
Afghanistan: Biểu tình phản đối lính Mỹ phỉ báng đạo Hồi  (23/05/2008,14:12)