Myanmar mở cửa lại trường học sau bão

Ngày 2-6, một tháng sau khi bão Nargis tràn qua và tàn phá Myanmar, chính quyền quân sự nước này đã cho mở lại nhiều trường học trên toàn quốc, mặc dù có nhiều ý kiến lo ngại rằng các ngôi trường hư hỏng sẽ không an toàn cho các em học sinh.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết hơn 4.000 trường học của nước này đã bị bão phá hủy cùng hơn 100 giáo viên thiệt mạng. Để bổ sung nguồn giáo viên, Chính phủ Myanmar đã lên kế hoạch đào tạo các tình nguyện viên và dựng lớp học ngay trong lều tạm hoặc những địa điểm trú bão khác.

Tuy nhiên, UNICEF nhận định việc mở cửa lại trường học quá nguy hiểm, phần vì không thể xây trường trong thời gian ngắn vì vật liệu chưa sẵn sàng do giá cả tăng quá cao và cũng không đủ thời gian để đào tạo giáo viên. Một bó cọ thông thường có giá khoảng 6,5 USD thì nay lên tới 17,5 USD; cọc tre cũng tăng gần gấp đôi, từ 70 xu/cọc trước bão thì nay tăng tới 1,2 USD/cọc.

Không chỉ vật liệu xây dựng, giá của các mặt hàng tiêu dùng khác như lương thực, nhiên liệu, các đồ nhu yếu phẩm cũng tăng vọt sau bão. Nhiều người cho biết họ đã buộc phải đào bới trong đống đổ nát những gì khả dĩ còn dùng được để dựng lều tạm.

Cơn bão Nargis đổ bộ vào Myanmar ngày 2 và 3-5 và đã làm khoảng 78.000 người thiệt mạng, 56.000 người bị mất tích. Theo đánh giá của LHQ, khoảng 2,4 triệu nạn nhân của bão Nargis đang có nhu cầu cấp thiết về thức ăn, chỗ ở, nước sạch… Có tới 60% nạn nhân chưa hề nhận được bất kỳ sự viện trợ nào. LHQ nhấn mạnh nếu chính quyền Myanmar còn duy trì thái độ hiện nay, số người chết sẽ tiếp tục tăng cao.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng gọi lại 4 tàu chiến chở đồ cứu trợ đang đậu ngoài biển Andaman ở Ấn Độ Dương từ hôm 13-5 do không được phép đi vào lãnh hải Myanmar. Ngoài các nhóm thủy thủ thông thường, 4 tàu này còn chở 1.000 lính thủy, 14 máy bay trực thăng, 15.000 bồn chứa nước và dụng cụ lọc nước có khả năng sản xuất hàng chục ngàn lít nước sạch mỗi ngày. 

L.V. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục