Nam Phi: “Mở cửa” nơi ẩn náu của Mandela
Thứ ba, 10/06/2008, 14:58 (GMT+7)

Một góc “Lilliesleaf Farm”

Ngôi nhà từng được cựu lãnh tụ Nam Phi, Nelson Mandela ẩn náu cách nay gần nửa thế kỷ, khi là một nhà hoạt động chính trị, vừa được Chính phủ Nam Phi phục hồi và mở cửa cho công chúng tham quan như một viện bảo tàng.

Theo BBC, ngôi nhà có tên “Lilliesleaf Farm” này nằm ở ngoại ô Rivonia của thủ đô Johannesburg. Nơi đây, Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã phát động cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Ông Mandela đến đây ở vào năm 1961, trong vai một người trông nom nhà cửa có tên là David. Ông thường ngủ trong một gian phụ của ngôi nhà này. Tuy nhiên, 18 tháng sau, tại đây nhiều lãnh đạo của ANC, trong đó có Mandela, đã bị bắt và sau đó Mandela bị kết án chung thân.

Sau những năm 1960, nơi đây bị cô lập hoàn toàn và đến nay mới mở cửa cho công chúng tham quan.

H.C.
(SGGP 12G)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Khai mạc Hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu-Mỹ   (10/06/2008,01:51)
Ukraine:Cứu thoát 24 thợ mỏ kẹt dưới lòng đất  (10/06/2008,01:48)
Thái Lan: Phe đối lập tăng biểu tình chống chính phủ  (10/06/2008,01:47)
Giá dầu thế giới có thể đạt mức 150 USD/thùng  (10/06/2008,01:45)
Afghanistan cần 50 tỷ USD tái thiết đất nước  (10/06/2008,01:41)
Afghanistan: Phóng viên BBC bị bắn chết  (09/06/2008,14:14)
Algeria: Nổ tại ga xe lửa, 12 người chết  (09/06/2008,14:13)
Trung Quốc: Hồ Đường Gia Sơn vẫn còn nguy cơ vỡ  (09/06/2008,14:12)
OPEC không tăng sản lượng   (09/06/2008,14:08)
Mưa lớn gây lụt lội nghiêm trọng tại Trung Quốc, Mỹ  (09/06/2008,02:16)