Anh: Lập đài tưởng niệm nhà báo
Thứ ba, 17/06/2008, 14:26 (GMT+7)

Một đài tưởng niệm dành cho các nhà báo thiệt mạng khi hành nghề sẽ được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khánh thành tại London (Anh) trong thời gian tới. Những người thân của một số nhà báo bị giết hại sẽ tham gia lễ tưởng niệm cùng Tổng Thư ký LHQ.

Công trình điêu khắc hình nón này làm bằng kính và thép, cao 10m, đặt trên nóc tòa nhà phát sóng của BBC tại London (ảnh).

Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc Tây Ban Nha, Jaume Plensa. Đài tưởng niệm sẽ chiếu luồng ánh sáng xa 1km lên bầu trời vào mỗi đêm trong khoảng 30 phút, trùng với giờ phát bản tin 22g của BBC.

Trong 10 năm qua, mỗi tuần có ít nhất 2 nhà báo chiến trường bị giết chết, ngoài ra còn nhiều nhà báo khác bị thiệt mạng khi hành nghề do những nguyên nhân khác.


N.P.

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Trung Quốc: Nguy cơ vỡ đê Hoàng Hà  (17/06/2008,14:22)
Cuộc đàm phán về thịt bò tiếp tục trắc trở   (17/06/2008,03:30)
Đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc - Mỹ lần thứ 4: Tập trung đối phó với các vấn đề bất ổn toàn cầu  (17/06/2008,02:31)
Nga tăng lương gấp đôi  (17/06/2008,02:29)
Afghanistan và Pakistan nảy sinh căng thẳng  (17/06/2008,02:28)
Đình công ở Anh: Hơn 1.000 cây xăng đóng cửa  (17/06/2008,02:26)
Hàng trăm người bị giam giữ “oan” tại các nhà tù của Mỹ  (17/06/2008,02:22)
Tin vắn  (17/06/2008,02:20)
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM: Hội nhập giúp duy trì ổn định kinh tế khu vực  (17/06/2008,02:19)
Cuba: Bé Elian vào Đoàn TNCS  (16/06/2008,14:39)