Cảnh sát Sri Lanka cho hay, vừa bắt giữ một nhà chiêm tinh nổi tiếng sau khi ông tiên đoán, Tổng thống Mahinda Rajapaksa sẽ bị lật đổ trong năm nay. Người phát ngôn Ranjith Gunasekara của cảnh sát cho biết, giới hữu trách muốn điều tra nguồn gốc mà nhà chiêm tinh Chandrasiri Bandara đưa ra tiên đoán này.
Ông nói những thay đổi này sẽ diễn ra vào ngày 9-9.
Thuật chiêm tinh có nhiều ảnh hưởng trong xã hội Sri Lanka và được nhiều chính trị gia xem trọng. Ngay cả Tổng thống Rajapaksa từng tuyên bố rằng, ông là người tin vào thuật chiêm tinh. Theo BBC, phát biểu trước các phóng viên nước ngoài hồi đầu năm, ông Rajapaksa cho biết ông thường tham khảo ý kiến một chiêm tinh gia mà ông mến mộ về thời điểm đọc diễn văn hoặc công du nước ngoài. Điều gây ngạc nhiên cho dư luận là lời dự báo của nhà chiêm tinh đưa ra vào thời điểm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mahinda Rajapaksa đang ở mức cao sau khi quân chính phủ đánh bại lực lượng nổi dậy Hổ Tamil.
Không riêng gì Sri Lanka, nhiều nước khác cũng có nhà chiêm tinh và họ được chú ý đặc biệt. Branko, người gốc Croatia, nổi tiếng với danh hiệu thầy chiêm tinh riêng của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Người ta cho rằng, ông thủ tướng Italia luôn tham khảo ý kiến Branko trước khi quyết định bất cứ điều gì, ngay cả khi chọn từng vị trí thứ trưởng thuộc các bộ trong thành phần chính phủ cũng vậy.
Còn nhà chiêm tinh người Nga Pavel Globa đưa ra cơ bản đồ sao chi tiết của Tổng thống Mỹ Barack Obama, căn cứ vào địa điểm và giờ sinh của ông và cho rằng Tổng thống Obama sẽ bắt đầu gặp “nhiều khó khăn và chống đối từ năm 2012”. Chính nhà chiêm tinh này đã từng dự báo vào năm 2007 rằng, Tổng thống Nga lúc đó là Vladimir Putin sẽ chọn Phó Thủ tướng Dmitry Medvedev hoặc Thủ tướng Viktor Zubkov làm người kế nhiệm. Ông cũng cho rằng đã đoán trúng đến... 85% sự thật, (có nghĩa là vẫn có sai sót 15%).
Trở lại với sự kiện nhà chiêm tinh Sri Lanka, có lẽ ông Bandara bị bắt không chỉ vì lời tiên đoán của mình. Chính phủ Sri Lanka muốn biết rõ hơn căn cứ nào để ông đưa ra lời phán ảnh hưởng đến uy tín tổng thống và phải chăng lời tiên tri đó ẩn chứa mưu đồ chính trị.
Báo chí Sri Lanka cho biết ông Bandara có một chương trình truyền hình riêng và ông giữ một mục riêng trên một tờ báo của đảng đối lập Quốc gia Thống nhất (UNP).
Phát biểu trong một cuộc họp của UNP, nhà chiêm tinh này cho rằng Thủ tướng Ratnasiri Wickremanayake sẽ lên làm tổng thống và chủ tịch của UNP sẽ lên làm thủ tướng. Chưa rõ động cơ của nhà chiêm tinh Bandara là gì nhưng khi đưa ra lời dự báo gây bất an cho lãnh đạo của Sri Lanka thì việc ông bị bắt giữ cũng là điều dễ hiểu.
VŨ MINH