Mỏi mong hoàng hôn vụt tắt
Dọc bờ cát trắng nắm tay
Hương bưởi ngát thơm lan tỏa
Gió đùa vuốt nhẹ tóc mây
Em giục: “về thôi anh hỡi
Mẹ đang mỏi mắt chờ trông
Tuổi già tựa như chiếc bóng
Cháu con về mẹ ấm lòng”
Anh ước hai lần trong năm
Cùng em về quê thăm mẹ
Vải thiều đỏ cành giữa hạ
Cốm thơm xanh mát mùa thu
“Tháng nào cau vào chính vụ?”
Em vờ giả bộ làm thinh
Hay đợi đông này đang đến
Về quê soạn lễ gia tiên?
Dọc bờ cát trắng nắm tay
Hương bưởi ngát thơm lan tỏa
Gió đùa vuốt nhẹ tóc mây
Em giục: “về thôi anh hỡi
Mẹ đang mỏi mắt chờ trông
Tuổi già tựa như chiếc bóng
Cháu con về mẹ ấm lòng”
Anh ước hai lần trong năm
Cùng em về quê thăm mẹ
Vải thiều đỏ cành giữa hạ
Cốm thơm xanh mát mùa thu
“Tháng nào cau vào chính vụ?”
Em vờ giả bộ làm thinh
Hay đợi đông này đang đến
Về quê soạn lễ gia tiên?
Mùa vải 2017