Tiếng hát yêu Tổ quốc

Bây giờ, đã có một nét đẹp của đời sống văn hóa truyền thống: rất đông các doanh nghiệp tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Đi trên nhiều đường phố vào 7 giờ sáng thứ hai chúng ta bắt gặp hàng trăm công nhân có mặt trên tiền sảnh, trước cửa công ty đứng chào cờ và hát quốc ca. Một số người đi đường cảm động cũng dừng lại chào cờ và hát theo. Đến nay ở thành phố ta không ít xí nghiệp, công ty có chào cờ sáng thứ hai.

Như vậy, cùng với các trường học, trên sóng truyền hình... bài quốc ca và lá cờ đỏ sao vàng đã được đông đảo người dân kính trọng và hát vang. Trong thể thao, trước trận thi đấu có đội tuyển Việt Nam hoặc mỗi lần có huy chương vàng chúng ta đều được nghe bài quốc ca. Nhiều vận động viên vừa hát vừa xúc động khi cờ Tổ quốc tung bay và vang lên bài quốc ca thân yêu.

Đó là niềm tự hào của người Việt Nam từ cháu học sinh, cán bộ nhân viên đến các vận động viên. Điều đáng tiếc là ở một số nơi nếp văn hóa này chưa được coi trọng.

Một số cơ quan, đơn vị - trong đó có các cơ quan Đảng, chính quyền, các đơn vị kinh tế quốc doanh... lại không tổ chức chào cờ sáng thứ hai. Khi các công ty cổ phần, các xí nghiệp liên doanh, các trường học tổ chức chào cờ mà các cơ quan nói trên lại im lặng thì cần xem lại! Các huấn luyện viên thể dục thể thao người nước ngoài, các người nước ngoài làm việc ở các xí nghiệp liên doanh đều tham gia chào cờ. Họ nói: đã đến Việt Nam thì họ có vinh dự và trách nhiệm như một người Việt Nam.

Nên có chủ trương: tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học đều chào cờ và hát quốc ca vào sáng thứ hai như một số đơn vị đã làm. Đó cũng là sự nhắc nhở mọi người yêu Tổ quốc, gắn bó với Tổ quốc và cũng là nhắc nhở không được làm gì hoen ố màu cờ đỏ và xúc phạm đến Tổ quốc.

Đinh Phong

Tin cùng chuyên mục