Thật khó để có thể ở lại một đất nước mà mọi người không còn muốn bạn hiện diện nữa vì họ cho rằng tôi đã cố tình gây ra cảnh Rooney bị truất quyền thi đấu. Tôi không thể ở lại một nơi mà không ai bảo vệ tôi trước những nguy hại phía trước” - Cristiano Ronaldo thừa nhận như thế trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình SIC, Bồ Đào Nha.
|
| Cristiano Ronaldo (phải) nhiều khả năng sẽ chia tay với MU. |
Với những lời thừa nhận vừa rồi, khả năng cầu thủ chạy cánh này sẽ không tiếp tục thi đấu cho CLB Manchester United nữa mà sẽ chuyển đến một CLB nào đó và có thể địa chỉ mới sẽ là đất Tây Ban Nha, nơi mà Real Madrid đang dang rộng vòng tay đón anh.
Thật ra, ngay sau khi trọng tài Horacio Elizondo rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Wayne Rooney do cầu thủ này phạm lỗi thô bạo với trung vệ Ricardo Carvalho (đồng đội của Ronaldo), không ít người đã liên tưởng đến chuyện không hay sẽ xảy đến với Ronaldo chỉ vì lúc ấy, cầu thủ này đã có hành động “bỏ nhỏ” với trọng tài và thế là Ronaldo bị điểm mặt đã có hành vi tác động đến quyết định của trọng tài mặc cho cầu thủ này đã nhiều lần đính chính sau đó.
Ronaldo có cố tình hay không chỉ có anh mới hiểu được, nhưng với hàng triệu cặp mắt chứng kiến cảnh anh chạy ào đến phân bua với trọng tài Elizondo, đặc biệt là những fan hâm một người Anh thì những lời lẽ phân trần lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhất là trong thời điểm mà sự thứ tha không có trong suy nghĩ của các cổ động viên Anh.
Bây giờ, có lẽ ra đi là cách tốt nhất và đến với nơi cần mình lại không phải chịu áp lực phải thi đấu trước những lời “đao to búa lớn” vẫn tốt hơn cho Ronaldo. Quyết định sẽ được Ronaldo đưa ra trong nay mai (anh vừa khẳng định), nhưng ngay từ bây giờ, có lẽ Ronaldo không còn nghĩ đến chuyện sẽ quay lại anh thi đấu cho Manchester nữa.
Tất nhiên, Ronaldo sẽ ngồi lại với Ban lãnh đạo Manchester để giải quyết bản hợp đồng vẫn còn thời hạn đến năm 2010 trước khi nói lời tạm biệt.
Phạm Nam Khang |