Đội tuyển Việt Nam nhìn từ T&T Cup 2008: Gian nan vượt dốc
Thứ hai, 17/11/2008, 23:23 (GMT+7)

Đã qua 9 trận, HLV Henrique Calisto vẫn chưa biết đến chiến thắng. Kết quả toàn hòa và thua của một đội tuyển quốc gia nếu ở đâu đó tại châu Âu, chắc chắn ghế của ông đã lung lay dữ dội. Nhưng may cho ông thầy người Bồ Đào Nha, đây là ở Việt Nam, cơ hội vẫn tiếp tục nằm trong tay ông.

Rời T&T Cup với 2 trận hòa, ghi được 2 bàn thắng và cũng để thủng lưới 2 bàn. Kết quả như vậy là tạm được trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup vào tháng sau. Nhưng xét trên góc cạnh chuyên môn, hay cận cảnh hơn nữa từ trận hòa 2-2 với Thái Lan hôm 16-11, đội tuyển Việt Nam của Calisto cần bổ khuyết nhiều điều hơn nữa để có thể bước vào AFF Cup với sự tự tin cần thiết.

Công Vinh (9) được hậu vệ Thái Lan “chăm sóc” kỹ. Ảnh: HOÀNG ANH

Trước người Thái ở trận đấu được coi là «derby» vùng Đông Nam Á, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi khá tưng bừng và nhiều người lấy làm mừng cho HLV Calisto về quá trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng tới đây. Thế nhưng, một sự thật rõ ràng đã lộ ra: đẳng cấp của Thái Lan vẫn cao hơn chúng ta một bậc, cả về tư duy chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Ở «vùng trũng» Đông Nam Á, họ vẫn là ông chủ thực sự.

Đội bóng của HLV Peter Reid chơi thong thả, không tốn sức, nhưng các đợt lên bóng của họ đầy nguy hiểm, khi các tiền vệ Thonglao, Teerathep và hậu vệ biên Sukha bất ngờ dâng cao, gia tăng sức ép. Trên thực tế, họ đã kiểm soát tình hình của trận đấu chứ không phải tuyển Việt Nam, dù cho thời gian cầm bóng của các học trò HLV Calisto hôm 16-11 đã tỏ ra vượt trội. Việt Thắng, Minh Phương, Quang Thanh, Tấn Tài, Tài Em… đã chơi đầy cố gắng và vắt toàn bộ sức cho trận đấu này, nhưng vẫn không thể giúp đội nhà tìm được chiến thắng. Ngược lại, Việt Nam luôn phải đeo bám về tỷ số.

Ông Calisto sau trận hòa có nói rằng tinh thần của các tuyển thủ đã tiến bộ, lối chơi sắc nét hơn và khát vọng chiến thắng đã thể hiện rõ ràng hơn đối thủ Thái Lan. Nhưng đây chỉ mới ở một giải giao hữu, tuyển Thái Lan có phần «nhẹ chân» trong cuộc đối đầu này. Ông Calisto không nói ra thì nhiều người cũng biết rõ điểm yếu của tuyển Việt Nam trong mỗi lần đụng độ với người Thái, đấy là tinh thần. Sự thiếu tự tin từ lâu đã trở thành rào cản đối với các cầu thủ Việt Nam trong cuộc chiến quan trọng nhất Đông Nam Á này.

Một trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trước đội bóng sẽ là chủ nhà của AFF Cup 2008 như vừa qua có thể chấp nhận được. Nhưng khi bước vào cuộc chiến thực sự, nơi mà đẳng cấp và tinh thần của một đội bóng mới có dịp phô bày ra hết, tuyển Việt Nam khó lòng bì nổi Thái Lan.

AFF Cup 2008 vẫn sẽ là một cuộc vượt dốc gian nan cho thầy trò ông Calisto.

Lê Quang

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Singapore đoạt chức vô địch Đại hội múa lân quốc tế TPHCM 2008   (17/11/2008,01:44)
Vòng 13 Premier League (ngày 16-11): Gây cấn   (17/11/2008,01:34)
Beckham không chơi trận gặp tuyển Đức   (17/11/2008,00:41)
U22 Việt Nam chia tay Cúp Hoàng gia Myanmar 2008   (17/11/2008,00:40)
Kết quả các giải bóng đá châu Âu (đêm 16, rạng sáng 17-11)  (17/11/2008,00:33)
Hòa 2- 2 với Việt Nam, Thái Lan đoạt chức vô địch   (16/11/2008,22:09)
Serie A rạng sáng nay (16-11): Mourinho thở phào   (16/11/2008,15:43)
Trận đấu sớm vòng 13, Hannover - Bochum 1-1: Quà tặng khách  (16/11/2008,10:41)
ATL.Madrid (7) - Deportivo (6): Trận cuối của Aguirre?  (16/11/2008,10:25)
Việt Nam - Thái Lan (19 giờ, 16-11): “Cháy” một lần cho đã  (16/11/2008,09:45)