Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TPHCM

Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TPHCM
  • Đón tiếp với tinh thần thể thao, yêu chuộng hòa bình

Tối 29-4, trước cửa Nhà hát TP (TPHCM), Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc-một khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ trong phong trào Olympic tại Việt Nam và lần đầu tiên ngọn đuốc Olympic có mặt tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TPHCM ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban tổ chức lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 Nguyễn Thị Thu Hà nhận đuốc từ BTC. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Thái, Trung tướng-Tư lệnh Quân khu 7 Lê Mạnh cùng 150 huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu và gần 1.000 người đại diện cho đông đảo người dân TPHCM.

Về phía  Trung Quốc, có sự hiện diện của Phó Trưởng ban Tổ chức Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 Li Binghua, Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồ Càn Văn cùng nhiều vị quan chức theo đoàn rước đuốc.

Đúng 18 giờ 10 phút, lễ khai mạc bắt đầu. Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam phát biểu nhấn mạnh, bằng việc đi theo “Con đường Tơ lụa”, hành trình rước đuốc mang tên “Hành trình hòa hợp” đã truyền tải thông điệp của hòa bình, mang đến cho tất cả mọi người những khoảnh khắc không thể nào quên. Kể từ ngày 29-4, TPHCM sẽ mãi mãi là một phần trong lịch sử các đại hội Olympic.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, kiêm Trưởng ban tổ chức Lễ rước đuốc Olympic 2008 tại TPHCM bày tỏ niềm vui khi sự kiện này diễn ra tại TPHCM trùng với thời điểm nhân dân Việt Nam kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2008).

Bà khẳng định, hoạt động rước đuốc tại TPHCM góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc đã  xác  định.

Sau lời phát biểu kết thúc phần khai mạc của Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái, ngọn đuốc được thắp sáng và lần lượt chuyền qua tay các ông Li Binghua, Hồ Càn Văn và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Đúng 18 giờ 30 phút, bà Nguyễn Thị Thu Hà, người đầu tiên ở TPHCM cầm ngọn đuốc chạy bộ theo tuyến đường hướng về Nhà Thi đấu Quân khu 7-nơi diễn ra lễ bế mạc rước đuốc Olympic 2008 tại TPHCM.

Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TPHCM ảnh 2

Người dân TPHCM cổ vũ cho đoàn rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đến TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên suốt quãng đường dài hơn 9km, 60 người cùng tham gia chạy, chuyền tay nhau ngọn đuốc Olympic. Đúng 20 giờ, gần 3.000 người có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 đồng loạt vỗ tay, reo hò  khi ông Nguyễn Danh Thái - người rước đuốc cuối cùng của chặng đường-giơ cao ngọn đuốc tiến về lễ đài.

Ông phát biểu: “Lần đầu tiên, ngọn đuốc Olympic được rước trên những con đường của TP mang tên Bác Hồ. Hành trình rước đuốc là một hoạt động truyền thống với mục đích tuyên truyền những giá trị cao đẹp của tinh thần Olympic đến tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Thay mặt ngành thể thao Việt Nam, xin chúc đại hội Olympic Bắc Kinh 2008 thành công tốt đẹp, thắp sáng tinh thần thể thao trong sáng, thân thiện”. Đại diện Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, ông Li Binghua gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, UBND TPHCM và toàn thể nhân dân Việt Nam đã dành cho phong trào Thế vận hội nói chung và Olympic Bắc Kinh 2008 nói riêng một tình cảm tốt đẹp, đồng thời khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị giữa hai nước đã có truyền thống lâu đời, bền vững.

Nhân dịp này, ông Li Binghua đã trao giấy chứng nhận của Ủy ban Olympic Bắc Kinh 2008 cho Ủy ban Olympic Việt Nam. Đại diện cho TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trao quà lưu niệm cho ông Li Binghua với lời chúc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 thành công tốt đẹp.

Theo chương trình, hôm nay (30-4), đoàn rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ rời TPHCM để tiếp tục hành trình.

Tuấn Sơn - Mai Hương

Tin cùng chuyên mục