Bình luận 2 trận vòng 2 Premier League ngày 24-8
Chelsea toàn thắng
Thứ hai, 25/08/2008, 00:34 (GMT+7)

Trước trận gặp Wigan, HLV trưởng người Brazil Luiz Felipe Scolari nhận định việc cần phải mua cho bằng được đồng hương Robinho từ Real Madrid, vì cầu thủ này là người biết tạo sự khác biệt có lợi cho đội nhà.

Deco chia vui cùng Lampard

Robinho thì chưa đến, nhưng Deco thì có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea. Và đây mới chính là người tạo ra sự khác biệt trong 2 trận đấu vừa qua của “The Blues”. Không tin à?

Này nhé, ở trận đầu tiên trên sân nhà Stamford Brigde, khi đội nhà dẫn trước Portsmouth 3-0 trong hiệp đầu thì rơi vào bế tắc ở hiệp hai. Họ muốn ghi thêm bàn thắng, nhưng những pha kết thúc đều trượt mục tiêu. Lúc đó, Deco từ giữa sân vuốt quả bóng bay cầu vồng qua đầu hàng thủ, vào góc cao tay trái thủ thành đội khách, ghi bàn thắng “chào sân” đẹp như mơ.

Trận này, Chelsea làm khách tại Wigan và họ đã có 1 sự khởi đầu như ý, khi ghi bàn thắng ngay từ phút 4. Lee Cattermole để bóng chạm tay cách khung thành 25m. Cú sút phạt trực tiếp nắn quả bóng bằng chân phải, bay cong vào góc trái khung thành Michel Pollitt, mở tỉ số cho Chelsea. Chơi trên sân đối phương mà ghi được bàn thắng sớm là sự khác biệt lớn về mặt tinh thần. Người tạo nên sự khác biệt đó chính là Deco. Mặc dù suốt 90 phút sau đó, hàng công cực mạnh của đội khách, gồm Ballack, Lampard, Essien, Anelka, Joe Cole (Kalou thay phút 58) công phá liên tục hàng thủ 5 người của Wigan, nhưng không thành.

Vào hiệp hai, Wigan đưa Daniel de Raider thay Jason Koumas và khu trung tuyến chủ nhà được củng cố, lấy lại thế trận, bắt đầu uy hiếp khung thành Petr Cech ngày càng nhiều. Đến phút 80, Oliver Kapo thay Wilson Palacios, rồi trung phong Henri Camara thay hậu vệ Mario Melchiot phút 85. Wigan quyết tung hết con bài tấn công ra trận, còn Wayne Bridge thay Asley Cole bị chấn thương phút 83 và Florent Malouda thay Nicolas Anelka phút 89, đội khách muốn giữ tỉ số mong manh.

Phút 88, những đầu ngón tay của Cech đã cứu 1 bàn thua, sau cú sú sát vạch 16,50m của Kapo, giúp Chelsea giành trọn 3 điểm.

WIGAN SỐ LIỆU KỸ THUẬT CHELSEA
6 Sút trúng mục tiêu 3
4 Sút trật mục tiêu 4
13 Phạm lỗi 17
7 Hưởng phạt góc 7
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0

Đúng 22g, giờ Việt Nam, trận đấu thứ hai trong ngày diễn ra giữa Manchester City và West Ham. Mọi chú ý đổ dồn về phía Man xanh, khi những biến cố trong nội bộ làm dậy lên mối lo ngại về tinh thần thi đấu của đội bóng từng xếp thứ 9 mùa trước. Chắc chắn, West Ham sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và chí ít cũng tìm được 1 điểm trên sân đối phương.

Trực tiếp từ kênh thể thao ESPN, chủ tịch CLB Thaksin Shinawatra vào sân xem trận đấu, ký tặng người hâm mộ và trả lời phỏng vấn phóng viên truyền hình. Ông nói: “Tôi vẫn vào sân xem đội nhà thi đấu đây. Còn lâu lắm mới có chuyện tôi rời bỏ đội bóng”. Trong khi đó, HLV Mark Hughes cho rằng: “Hãy xem chúng tôi phô diễn qua trận đấu”.

Đúng như thế! Đại gia đình ông Thaksin đã có mặt trên khán đài, còn ông Hughes rất bình thản xem các học trò “quay” cho West Ham tơi tả dưới sân. Thế nhưng, cái thiếu chính là bàn thắng. Phút 38, Noble nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Đội khách lâm vào thế bất lợi 10 chọi 11. Và nhờ vậy, chủ nhà mới chiếm dần thế thượng phong.

Tuy nhiên, mãi đến phút 65, trong pha tấn công trung lộ, bóng được đẩy sang cánh trái, rồi lật bổng vào giữa, trung vệ West Ham phá không mạnh, để Daniel Sturridge nhận bóng trong vòng cấm, sút tung nóc lưới Robert Green: 1-0 cho Man City.

Thừa thắng xông lên, một đường chuyền dài từ đường vôi giữa sân cho Stephen Ireland nhận bóng bên cánh phải, trong khu cấm địa, rồi đẩy nhẹ sang trái cho Elano dứt điểm vào góc lưới: 2-0 cho chủ nhà (phút 70).

Chưa chịu dừng lại. Phút 76, nhận đường chuyền cũng của Ireland bên cánh phải, Elano sút bóng từ cự ly 7m, ấn định chiến thắng đậm 3-0.

MAN CITY SỐ LIỆU KỸ THUẬT WEST
9 Sút trúng mục tiêu 0
5 Sút trật mục tiêu 2
11 Phạm lỗi 16
6 Hưởng phạt góc 3
0 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 1

Phan Công

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Bài học gì từ Olympic Bắc Kinh?  (24/08/2008,23:31)
Shevchenko trở về AC Milan  (24/08/2008,23:27)
Màn trình diễn ấn tượng của Deco  (24/08/2008,23:26)
Sáng nay, Đà Nẵng khai mạc giải điền kinh Đông Nam Á lần thứ 32  (24/08/2008,15:39)
Ưu thế thuộc về các tuyển thủ quốc gia  (24/08/2008,10:23)
Inter Milan - AS Roma: Cột mốc đầu tiên của Jose Mourinho  (24/08/2008,10:14)
Wigan Athletic - Chelsea (hôm nay, 24-8): Thêm một trận thắng đẹp?  (24/08/2008,10:09)
Vòng 2 Premier League 2008/2009: Ngày của tân binh   (24/08/2008,02:36)
Vòng 2 Bundesliga 2008-2009: Bayern Munich vẫn chưa thắng   (24/08/2008,02:07)
Michael Phelps, Usain Bolt và những giá trị   (24/08/2008,00:01)