Trận cuối cùng vòng 2 Premier League 2008/2009: Quan trọng là 3 điểm
Thứ ba, 26/08/2008, 04:15 (GMT+7)

2 giờ 00 sáng, giờ Việt Nam – sân Fratton Park: Portsmouth - Manchester United 0 - 1

Đội hình xuất phát
- Portsmouth: David James (1); Younes Kaboul (3), Sol Campbell (23), Sylvain Distin (15), Glen Johnson (5); Papa Bouba Diop (8), Sean Davis (28), Lassana Diarra (6), Amand Traode (30); Peter Crouch (9), Jermain Defoe (14).

- M.U: Edwin van der Sar (1); Wes Brown (6), Rio Ferdinand (5), Nermanja Vidic (15), John O’Shea; Darren Fletcher (24), Oliveira Anderson (8), Paul Scholes (18), Patrice Evra (3); Wayne Rooney (10), Carlos Tevez (32).
Trọng tài chính: Chris Foy.

Chơi trên sân đối phương, nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, cơn “khát chiến thắng” đã dâng trào trong mỗi “con quỷ đỏ” thành Manchester, với hàng loạt pha tấn công từ 2 biên. Cặp trung phong Rooney – Tevez liên tục hoán đổi vị trí cho nhau, nhằm tránh sự đeo bám của Kaboul và Sol Campbell.

- Phút 12, Lassana Diarra sút bóng từ cự ly 20m, nhưng van der Sar vô hiệu không mấy khó khăn.

Niềm vui của Darrent Fletcher sau khi ghi bàn thắng.

- Phút 19, Diop phạm lỗi với Tevez. Rooney đá phạt trực tiếp từ cự ly 25m đã đẩy bóng nhẹ sang phải cho Paul Scholes tung cú sút cực mạnh, nhưng David James bay người bắt gọn bóng trong tay.

- Phút 25, Peter Crouch thực sự gây khó cho van der Sar, khi anh khống chế được bóng trong vòng 5,50m, buộc thủ môn người Hà Lan này phải dùng toàn thân chắn pha dứt điểm cuối cùng của “sếu vườn”.

Tuy nhiên, M.U càng lúc càng tăng cao và hàng thủ chủ nhà bắt đầu lúng túng. dẫn đến phạm sai lầm.

- Phút 32, Tevez thoát xuống cánh trái, tạt xà vào giữa cho Darren Fletcher lao xuống như cơn lốc, hất bóng vào lưới David James. 1-0 cho đội khách M.U.

Sau bàn thắng, sức tấn công M.U không suy giãm, mà trái lại còn dữ dội hơn trước. Tevez hoạt động không biết mệt mỏi nơi hàng lang cánh, nơi thường là “lãnh địa” của Ryan Giggs, nhưng nay vắng mặt vì chấn thương.

- Phút 41, Wayne Rooney đảo người loại trung vệ Portsmouth, tung cú sút căng đưa bóng bay sát cột dọc bên trái ra ngoài.

Hiệp một kết thúc, M.U tạm dẫn trước Portsmouth 1-0.

Phút 49, Tevez di chuyển vào giữa, rồi bất ngờ chuyền sang trái cho Rooney đã đảo cánh. Và cú căng ngang của Rooney suýt thành bàn, nếu Distin không nhanh hơn Evra 1 bàn chân.

Thế trận kể từ phút 60 trở đi lại cân bằng hơn. Chủ nhà Portsmouth cố tiếp cận khung thành M.U bằng các pha treo bóng bổng vào trung lộ, khai thác chiều cao của cựu cầu thủ Liverpool Peter Crouch, nhưng không thành.

Về cuối trận đấu, Portsmouth dồn lên tấn công liên tục, buộc thủ thành van der Sar và hàng hậu vệ làm việc cực nhọc. Phút 76, ông Alex Ferguson rút Anderson ra nghỉ và thay bằng hậu vệ Rodrigo Possebon.

Thắng khít khao 1-0, Manchester United tạm hài lòng với 4 điểm trong tay. 

PHAN CÔNG

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Real Madrid đoạt siêu cúp Tây Ban Nha   (25/08/2008,10:11)
Milan ký hợp đồng với Andriy Shevchenko: Sát thủ sheva trở lại  (25/08/2008,09:33)
Triệt phá động “lắc” tại Hải Phòng: 6 thành viên đội XM.Hải Phòng dính ma túy?  (25/08/2008,09:21)
Nhân tố mới: Bế tắc!  (25/08/2008,09:19)
Đoàn thể thao Việt Nam: Một niềm vui nhiều nỗi buồn  (25/08/2008,09:15)
Giấc mơ thế kỷ đã trở thành hiện thực  (25/08/2008,01:34)
Chelsea toàn thắng  (25/08/2008,00:34)
Bài học gì từ Olympic Bắc Kinh?  (24/08/2008,23:31)
Shevchenko trở về AC Milan  (24/08/2008,23:27)
Màn trình diễn ấn tượng của Deco  (24/08/2008,23:26)