US Open 2008: Dũng khí HCV Olympic!
Thứ ba, 26/08/2008, 23:25 (GMT+7)

Hai tay vợt vừa giành HCV Olympic - Rafael Nadal và Elena Dementieva - đã chứng tỏ dũng khí của nhà vô địch khi vượt qua thử thách khó khăn ngay ở vòng đấu đầu tiên US Open 2008. Chiến thắng đã đến sau khi họ phải căng sức trong một tuần đấu nghẹt thở ở Bắc Kinh, cộng thêm lịch đấu kín mít trong mùa hè này…

Nadal - dũng khí HCV Olympic.

Tay vợt người Đức Bjorn Phau đã không hề nao núng trước nhà tân số 1 thế giới một chút nào. Đó là lý do Nadal dù có thực lực vượt trội nhưng do thể lực bị bào mòn thời gian qua đã phải thắng rất khó khăn với điểm số 7/6 (7-4), 6/3, 7/6 (7-4).

Anh thừa nhận: “Tôi đã không thể thi đấu với sự mạnh mẽ thường thấy. Có thể đó là do tôi đã có đôi chút mệt mỏi. Cả tâm lý, thể lực và các mối xúc cảm của tôi đều có đôi chút sút giảm sau Olympic Bắc Kinh”. Đó vốn là điều bình thường với một tay vợt phải thi đấu rất nhiều trong mấy tuần qua. Vấn đề là, anh vẫn giành chiến thắng!

Thắng trước 6/4 trong ván đấu đầu tiên, Dementieva - HCV đơn nữ Olympic - lại bị dẫn 3/5 trong ván đấu thứ 2. Nhưng cũng như khi cô kiên cường giật lại những rơ đấu từ tay Dinara Safina trong trận chung kết đơn nữ Olympic Bắc Kinh 2008, Dementieva không có dấu hiệu cho thấy cô chấp nhận dừng lại trước tay vợt Akgul Amanmuradova cao to.

Dementieva đã thắng lại 4 rơ liên tiếp và kết thúc trận đấu với điểm số chung cuộc 6/5, 7/5 trước tay vợt người Uzbekistan. Cô cho biết: “Rất khó để không nghĩ về Olympic vào lúc này. Rất khó để tập trung tinh thần trở lại. Ý của tôi là, tất cả những suy nghĩ, ký ức của tôi vẫn đang… ở lại Bắc Kinh”.

Để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên sau khi đoạt tấm HCV Olympic, Nadal và cả Dementieva đã phải có rất nhiều dũng khí để vượt qua sự mệt mỏi của cơ thể, tạm quên đi một thành công ngọt ngào và tập trung vào những thách thức mới vốn đầy vị đắng và mặn chát của mồ hôi. Họ đã vượt qua!

US Open 2008 mới chỉ bắt đầu, bắt đầu bằng những thử thách đầu tiên đối với 2 nhà vô địch Olympic. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói tất cả những nhà vô địch khác đều có đủ dũng khí trong chuyến hành trình sau Olympic của mình. Hãy chờ câu trả từ Roger Federer (HCV đôi nam) hay chị em nhà Williams (HCV đôi nữ).

Đỗ Hoàng

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Giải bóng đá U-12 thế giới lần thứ 9 năm 2008: Một dịp học hỏi  (26/08/2008,16:30)
Tìm nguồn cảm hứng   (26/08/2008,10:09)
Kỳ 1: Bạo lực sân cỏ, căn bệnh hay một phần tất yếu?  (26/08/2008,10:03)
Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam - Calisto xài hàng cũ  (26/08/2008,09:52)
Trận cuối cùng vòng 2 Premier League 2008/2009: Quan trọng là 3 điểm   (26/08/2008,04:15)
Real Madrid đoạt siêu cúp Tây Ban Nha   (25/08/2008,10:11)
Milan ký hợp đồng với Andriy Shevchenko: Sát thủ sheva trở lại  (25/08/2008,09:33)
Triệt phá động “lắc” tại Hải Phòng: 6 thành viên đội XM.Hải Phòng dính ma túy?  (25/08/2008,09:21)
Nhân tố mới: Bế tắc!  (25/08/2008,09:19)
Đoàn thể thao Việt Nam: Một niềm vui nhiều nỗi buồn  (25/08/2008,09:15)