Trước vòng đấu thứ 18 V-League 2009 (ngày 28-6): Nhà giàu cũng khóc!
Thứ bảy, 27/06/2009, 00:28 (GMT+7)

Mọi chuyện đang diễn ra “xuôi chèo, mát mái” đối với SHB Đà Nẵng. Ai cũng nghĩ rồi đây đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ sớm về đích trong cuộc đua mà SHB Đà Nẵng nói tiếng quyết định. Thế nhưng, đến trước vòng đấu thứ 18, đội bóng bên bờ sông Hàn bắt đầu lo lắng cho số phận của mình.

Chuỗi trận thắng liên tiếp của SHB Đà Nẵng bị chặn lại ở vòng đấu thứ 17, trước một đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào ở V-League 2009 đều có thể thắng được: CLB TPHCM. Tuy nhiên, thầy trò Lê Huỳnh Đức gục ngã 2-3 ở sân Thống Nhất và điều đó khiến nhiều người xôn xao bàn tán về một trận đấu “nương tay” của Huỳnh Đức.

Dư âm của trận thua này còn chưa dứt, SHB Đà Nẵng đón nhận một tin chấn động khác: tiền đạo Almeida dính chấn thương chân trái rất nặng, có khả năng phải nghỉ từ 1 tháng đến hết cả mùa giải năm nay! Nếu là cầu thủ khác, HLV Lê Huỳnh Đức có thể không nhức đầu vì lo lắng, nhưng đằng này, Almeida là chân sút chủ lực, là cầu thủ không thể thiếu trong mỗi trận đấu của SHB Đà Nẵng.

Đồng ý là SHB Đà Nẵng đang bỏ cách đội thứ nhì là CS.Đồng Tháp tới 9 điểm trên bảng tổng sắp và đấy được cho là khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, nếu thiếu vắng Almeida, người vừa là chỗ dựa về tinh thần lẫn chuyên môn của các đồng đội, chưa chắc SHB Đà Nẵng đã có thể lao về đích một cách dễ dàng.

Cuối tuần này, thầy trò HLV Huỳnh Đức sẽ có chuyến làm khách trên sân Quân khu 4, đối thủ chỉ biết thua từ đầu giai đoạn lượt đi. Nhưng chơi trên sân Quân khu 4 luôn rất khó khăn, nên chẳng dễ dàng gì cho SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm. Quân khu 4 đang khát điểm, bởi họ đã rớt xuống gần với nhóm cuối của bảng tổng sắp.

Chính vì vậy, trước mắt có là đội đầu bảng SHB Đà Nẵng đi chăng nữa, thì các học trò của HLV Vũ Quang bảo cũng phải liều mà đá và liều mà đoạt lấy 3 điểm, nếu không muốn chìm dần xuống đáy cuộc đua.

Trên sân Long An, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An sẽ tiếp đón đội khách đang xếp nhì bảng là CS.Đồng Tháp. Sự vắng mặt của trung vệ già Quang Trãi không làm suy giảm đi sức mạnh của đội bóng Long An. Trong khi đó, CS.Đồng Tháp đón trở lại tiền đạo Timothy sau 2 trận bị treo giò và đặt mục tiêu kiếm được 1 điểm trên sân khách. Ở lượt đi tại Cao Lãnh, hai đội đã hòa nhau 1-1.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Becamex Bình Dương sẽ hành quân ra Lạch Tray để đấu với XM.Hải Phòng, đội bóng vừa chia tay ngôi sao Denilson trong tiếc nuối. Đội khách vừa lọt vào tứ kết AFC Cup, nên trên đà tinh thần cao, HLV Mai Đức Chung hy vọng tìm được 1 chiến thắng, dù điều đó rất khó.

  • Một số trận đấu khác diễn ra vào chiều 28-6:

– Sân Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai - T&T Hà Nội

– Sân Hàng Đẫy: Thể Công - M.Nam Định

– Sân Thanh Hóa: XMCT.Thanh Hóa - K.Khánh Hòa

– Sân Thống Nhất: CLB TPHCM – SLNA

Lê Quang

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Vòng 18 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2009 (ngày 27-6): Cuộc chiến trụ hạng  (27/06/2009,00:26)
Daniel Alves đưa Brazil vào chung kết   (26/06/2009,04:33)
Tin vắn  (26/06/2009,01:13)
Cầu lông Việt Nam: Tiến Minh đã trưởng thành  (26/06/2009,01:09)
Trận bán kết thứ 2 Nam Phi - Brazil (1 giờ 30 ngày 26-6): Bữa tiệc bàn thắng  (25/06/2009,10:15)
Cốt lõi là tiền!  (25/06/2009,09:40)
Rèn quân… thời vụ  (25/06/2009,09:33)
Lùi lịch thi đấu vì thời tiết: Quá nóng!  (25/06/2009,09:28)
Đúng tiến độ!  (25/06/2009,09:26)
Rạng sáng nay, Mỹ - Tây Ban Nha 2 - 0: Mỹ loại Tây Ban Nha khỏi bán kết Confed Cup 2009   (25/06/2009,05:12)