Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2009 (Ngày 8-8)- Bảng B: Việt Nam – Đông Timor 3-1. Malaysia – Myanmar 2-0
Thắng tệ!
Chủ nhật, 09/08/2009, 11:55 (GMT+7)

(SGGP Thể Thao) Chiến thắng trước một đối thủ có trình độ thấp như Đông Timor là điều tất yếu, nhưng cách thể hiện của các cầu thủ Việt Nam đã khiến nhiều khán giả trên sân thất vọng và quay sang ủng hộ đội khách. May là đội Việt Nam có Lê Quốc Phương (16) với những cú đá phạt tài tình đã thực hiện thành công 2 cú sút phạt trực tiếp ở phút 25 và 81 mới có thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Vượt trội hơn hẳn đối thủ, nhưng chiến thắng của đội chủ nhà Việt Nam vẫn không khiến khán giả hài lòng. Ảnh: Hoàng Hùng

Mãi đến khi đối thủ dâng lên kiếm bàn gỡ hòa, Việt Nam mới tận dụng phản công nhanh và có bàn ấn định chiến thắng do công của Tuấn An (17) ở phút cộng thêm.

Do sớm vào bán kết, HLV Hoàng Bửu chỉ tung 4 cầu thủ chính thức vào sân, và dù là cầu thủ dự bị, nhưng đội Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Đông Timor. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà thi đấu với tư duy chiến thuật rất yếu, và không thể triển khai các pha tấn công để xâm nhập khung thành đối phương.

Điển hình tình huống ở phút 14, Phạm Thế Nhật (3) đi bóng xuống sát đường biên và không còn góc sút nào có thể ghi bàn, nhưng thay vì chuyền lên cho đồng đội, Thế Nhật lại... sút bóng, khiến nhiều khán giả té ngửa vì... bất ngờ! Trong khi đó, dù yếu hơn, nhưng Đông Timor lại chơi rất mạch lạc, các đường phối hợp cũng như miếng đánh tấn công rất rõ ràng.

Ngay phút 3, Đông Timor suýt mở tỷ số nếu như cú đá phạt của Rrega (5) không chạm xà. Và họ xứng đáng có được bàn thắng ở phút 35 khi pha dàn xếp đẹp mắt và Fonseca (16) đệm bóng ghi bàn.
 
Trong trận đấu còn lại của bảng B, do mất đến 4 vị trí chính thức và mất quá nhiều sức lực trong trận gặp Việt Nam, đội Myanmar không thể ngăn chặn được sức tấn công của các cầu thủ Malaysia, đành nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Với 3 trận toàn thắng, đội Việt Nam giành ngôi nhất bảng B và sẽ gặp Australia vào tại bán kết 10-8. Đội Malaysia đứng thứ hai bảng B sẽ gặp đội đầu bảng A Thái Lan trong trận bán kết còn lại.
 

QUANG TRỰC

Phát biểu sau trận đấu

°HLV Võ Hoàng Bửu (Việt Nam): “Qua trận đấu BHL đã thấy được sự chênh lệch trình độ khá lớn giữa những cầu thủ dự bị với các cầu thủ trong đội hình chính của đội tuyển. Ở cả 3 tuyến, chúng tôi đều có thay đổi khi đưa một vài gương mặt mới vào thi đấu, vì vậy dễ hiểu đội đã đá không thật tốt do nhiều cầu thủ vẫn còn  non kinh nghiệm. Hiện đội Việt Nam đã gặp tổn thất lớn là Đình Hoàng (2) bị chấn thương nặng và khó có thể theo hết giải”.

°HLV Joai Paulo (Đông Timor): “Mục tiêu của đội bóng tới giải chỉ là tìm thêm kinh nghiệm sau những trận đấu. Chúng tôi vẫn còn là một đội bóng non trẻ, tuy nhiên, ở trận này tôi hài lòng với các học trò khi họ cũng tạo được nhiều cơ hội khiến chủ nhà gặp khó khăn. Hy vọng trong tương lai, khoảng cách trình độ giữa 2 đội sẽ được thu hẹp dần”.

NGUYỄN ĐÌNH (ghi

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Cơ sở vật chất phục vụ Asian Indoor Games 3 tại Hà Nội: Chỉ còn chờ Cung điền kinh  (09/08/2009,09:56)
Giải cầu lông vô địch thế giới 2009: Tiến Minh được miễn trận đầu  (09/08/2009,09:47)
Kết quả bóng đá châu Âu đêm 8, rạng sáng 9-8  (09/08/2009,00:13)
Trước trận cầu trụ hạng của Thể Công - Quân khu 4: Tình nghĩa chỉ thế thôi!  (08/08/2009,11:38)
Siêu cúp Italia: Inter - Lazio (19 giờ ngày 8-8): Bí mật và bất ngờ  (08/08/2009,11:33)
Ferguson: “Chúng tôi sẽ quật khởi”  (08/08/2009,11:32)
Roddick hạ Querrey  (08/08/2009,11:29)
Khai cuộc Bundesliga 2009-2010: Wolfsburg - Stuttgart 2 - 0   (08/08/2009,03:55)
Tham vọng Manchester City   (07/08/2009,23:58)
Pencak Silat Việt Nam đoạt 4 HCV   (07/08/2009,23:50)