Lúc 17g chiều qua (tức 11g địa phương), tiền đạo Lê Công Vinh đã điện về báo tin cho chúng tôi biết anh đã đến Bồ Đào Nha. Sau một hành trình khá vất vả và Công Vinh đã rất lo lắng khi ngay từ lúc khởi hành ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuyến bay của anh đã bị trễ mất 45 phút. Từ Nội Bài (Hà Nội), Công Vinh phải bay sang Bangkok (Thái Lan), từ đây, anh bay tiếp sang Madrid (Tây Ban Nha) và sau đó tiếp tục đến Porto (Bồ Đào Nha).
Chuyến hành trình kéo dài hơn 15 giờ đồng hồ (đến nơi lúc 11 giờ địa phương), Công Vinh chỉ thở phào và cười rạng rỡ khi tại Lisbon, anh được Chủ tịch của CLB Leixoes, con trai của HLV Calisto (tên Tiago) và rất nhiều phóng viên của địa phương ra đón ngay tại sân bay. Sau đó, con trai của HLV Calisto đã đưa Vinh về tạm nghỉ ở nhà riêng của anh này 2 ngày, vì Công Vinh sang đến Bồ Đào Nha ngay thời điểm cuối tuần.
Chủ tịch của đội bóng CLB Leixoes đã cho biết, Công Vinh sẽ khoác áo số 29 và tối mai, anh sẽ đến sân Porto để xem trận đấu diễn ra ở đây. Hôm qua, tranh thủ lúc rảnh rỗi, con trai của HLV Calisto đã đưa Công Vinh đi tham quan một vòng thành phố nơi anh sẽ sinh sống trong 4 tháng sắp tới. Ngày thứ Hai (24-8), Công Vinh sẽ chính thức ra mắt CLB Leixoes và tiến hành các thủ tục kiểm tra sức khỏe. Theo Công Vinh cho biết, ấn tượng đầu tiên của anh khi đặt chân đến Bồ Đào Nha là khung cảnh ở đây đang vào thu rất đẹp, đặc biệt nhà của con trai HLV Calisto nằm ở một bãi biển “đẹp tuyệt vời”.
T.TH (SGGP thể thao)
|