Những người làm bóng đá ở Sài thành đang rất buồn, khi CLB TPHCM - đại diện duy nhất ở sân chơi V-League rốt cuộc không thoát được cảnh rớt hạng. Sau vòng đấu thứ 26, cũng là lúc V-League 2009 hạ màn, đại diện của TPHCM chính thức ghi tên mình vào danh sách những đội bóng sẽ chơi ở giải hạng nhất mùa tới. Đau lắm chứ! Vì dù đã biết trước, thậm chí biết từ khi mùa bóng năm nay mới khởi đi, nhưng mọi biện pháp đưa ra đều không thể giúp CLB TPHCM trụ lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
|
|
Cái đáng lo nhất của bóng đá TPHCM lúc này là tình trạng “chảy máu” cầu thủ. |
Đây là thời điểm căng thẳng nhất đối với đội bóng của TPHCM. Nó còn căng thẳng hơn khi đội bóng còn đang vật lộn ở V-League 2009 để tìm cho mình một lối thoát may mắn nhất. Sẽ có những cuộc mổ xẻ thất bại rất gay gắt của giới truyền thông cả nước, sẽ có những ý kiến đóng góp từ người hâm mộ và sẽ có sự phản hồi từ giới chức bóng đá TPHCM… về nguyên nhân thất bại cay đắng của đội bóng này.
Vài ngày sau thất bại của CLB TPHCM, ai cũng được nghe lời xin lỗi của HLV trưởng Lư Đình Tuấn, của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM Lê Hùng Dũng và nhiều người có trách nhiệm khác nữa. Điều cay đắng nhất lúc này sau khi rớt hạng chính là CLB TPHCM đang đối diện với nguy cơ chảy máu lực lượng vô cùng lớn.
HLV trưởng Lư Đình Tuấn chắc chắn bị thay thế, nhưng không đáng lo bằng chuyện hàng loạt các cầu thủ trụ cột của đội cũng chạy trốn khỏi con thuyền đã đắm.
Tiền vệ Nguyễn Minh Chuyên sẽ gia nhập B.Bình Dương, trung vệ John Wole sắp đầu quân cho đội bóng Hòa Phát Hà Nội hoặc Xi măng Hải Phòng, thủ môn Hoàng Duy và tiền đạo Ngọc Quang cũng tính chuyện tìm kiếm đội bóng mới để thi đấu… Và tất nhiên, còn nhiều người nữa muốn nói lời chia tay, vấn đề còn lại với họ chỉ là thời điểm.
Lúc này, tìm ra những người thông cảm được cho tình cảnh bết bát của bóng đá TPHCM thì thật hiếm. Bởi lẽ rằng trong cơn giận dỗi, lúc sự thất vọng dâng cao quá đỗi, thật khó để ai đó thay đổi cách suy nghĩ vốn đã được áp đặt từ trước. Thế nên, mong mỏi một sự đồng lòng từ những người có trách nhiệm để tìm ra hướng giải quyết triệt để, tìm cách vực dậy đội bóng và giúp nó sớm trở lại với sân chơi V-League là điều tất yếu, nhưng để hiện thực hóa được nó thì chưa thể, ít nhất là vào thời điểm rối ren như hiện nay.
LÊ QUANG |