Đêm London kinh hoàng
Thứ năm, 27/08/2009, 10:12 (GMT+7)

Trận đấu đầu tiên trong 4 năm nay giữa West Ham và Millwall đã trở thành cơ hội để hàng trăm CĐV đối địch tổ chức một vụ đụng độ lớn vào đêm 25-8, khiến London kinh hoàng. Một người bị dao đâm ngay ngực, rất nhiều người khác đầu mặt chảy máu đầm đìa, may mà chưa ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang ráo riết truy lùng thêm những kẻ phạm tội sau khi đã bắt giữ ít nhất 10 tên càn quấy.

Bạo lực đã nổ ra tại một nơi có lẽ ít ai ngờ nhất: Chẳng phải một trận chung kết hoặc một giải đấu uy tín lớn lao ghê gớm nào mà chỉ là một trận Cúp Liên đoàn (Carling Cup) giữa West Ham và Millwall. Hàng trăm CĐV của 2 đội bóng này đã hỗn chiến nhau và với cả cảnh sát, họ ném chai lọ, gạch đá, đốt lửa bên ngoài sân Upton Park. Trong sân, khán giả đã tràn xuống, khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều lần. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động với sự hỗ trợ của lực lượng kỵ binh và cả trực thăng đã có một đêm vất vả. Với cảnh tượng ấy, kết quả 3-1 cho West Ham sau hiệp phụ bỗng nhiên chẳng còn quan trọng nữa.

John Whittingham, một cư dân sống gần sân Upton Park thuật lại như sau: “Đã có một loạt vụ đụng độ trước trận đấu. Tôi đã trông thấy nhiều người mặt chảy đầy máu, nhiều tiếng la hét kinh hoàng và chai lọ phi lia lịa. Người ta còn ném cả gạch nữa, tôi không biết họ lấy những cục gạch ấy từ đâu ra”.

Một chủ cửa hiệu bánh mì cũng ở gần sân cho biết bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra sau khi trận đấu đã bắt đầu, khiến ông ta phải vội đóng cửa. “Một bên là phe West Ham, bên kia là phe Millwall. Cảnh sát đã cố gắng tách họ ra”, ông ta kể. Một nhân chứng khác cho biết: “Những tay bạo loạn ấy đã lấy gạch từ các công trình đang xây dựng và ném vào cảnh sát. Chính mắt tôi nhìn thấy một cảnh sát bị họ đá túi bụi khi đã ngã xuống”.

Một nhân chứng khác nữa nói về nguyên nhân sâu xa nhất của vụ bạo loạn kinh hoàng này: “Giữa 2 cộng đồng người hâm mộ West Ham và Millwall chỉ có duy nhất một thứ: sự thù ghét”. Đúng vậy, chỉ có sự hiềm thù mới thôi thúc CĐV của một đội đang thi đấu ở Premier League và một đội League One (tương đương bảng hạng 3) “dàn quân” ra choảng nhau như thế.

Theo cảnh sát London, vụ đụng độ “quy mô lớn” vào đêm 25-8 rõ ràng đã có mưu tính trước. Sau khi bắt giữ ít nhất 10 kẻ càn quấy, cảnh sát đang tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ phạm tội khác, dựa trên các camera quan sát đặt trong sân cũng như ngoài sân.

Cầu thủ Jack Collison của West Ham cố thuyết phục những khán giả tràn xuống sân trở lại khán đài. Cảnh tượng ấy vẫn còn quá hiền hòa so với cuộc hỗn chiến ở ngoài sân.

Biến cố này đương nhiên đã làm rúng động làng bóng Anh, vốn đang yên ổn sau nhiều năm tưởng như đã tiệt trừ được nạn hooligan. Phát ngôn viên của LĐBĐ Anh (FA) cho biết vụ đụng độ lớn vào đêm 25-8 đang đưa bóng đá Anh trở lại thời kỳ tồi tệ trong những năm 1970-80, khi các trận đấu liên tục bị đe dọa bởi những cuộc hỗn chiến giữa các CĐV đối địch. “Chúng tôi sẽ phối hợp với mọi giới chức hữu quan để điều tra vụ này. Nhưng trước mắt, chúng tôi rất mong muốn những kẻ có tội phải bị cấm vào các sân bóng suốt đời. Những kẻ đó không có chỗ trong trò chơi của chúng ta”.

Ủng hộ quan điểm của FA, Bộ trưởng Thể thao Anh quốc Gerry Sutcliffe hôm qua cho biết: “Những cảnh tượng bạo loạn đêm 25-8 thật đáng hổ thẹn. Tôi hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi của FA: bất cứ kẻ nào liên can đến vụ đụng độ này đều phải bị cấm vào các sân bóng suốt đời. Tôi đề nghị mọi giới chức liên quan phối hợp nhanh chóng và đầy đủ để điều tra biến cố này. Chúng ta đã đạt được sự tiến bộ to lớn trong 20 năm qua về việc tiệt trừ nạn hooligan ở đất nước này. Do vậy, không thể chấp nhận trở lại thời kỳ đen tối của những năm 1970, 1980. Chúng ta không bao giờ được chủ quan trong việc chống lại bạo lực trong bóng đá”.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn CĐV bóng đá Anh Malcolm Clarke lại kêu gọi các giới chức chớ vội vàng hành động quyết liệt hơn mức cần thiết, dù ông ta vẫn thừa nhận biến cố đêm 25-8 là nghiêm trọng. Clarke tuyên bố: “Điều quan trọng là cần điều tra thật chu đáo để xem nguyên nhân chính xác là gì. Theo tôi, đừng nên vội vàng kết luận vào lúc này, dù đây là một biến cố nghiêm trọng thật sự. Tôi có thể đảm bảo rằng đa số người hâm mộ chân chính của Millwall và West Ham cũng đều kinh hoàng với những gì đã xảy ra như bất kỳ ai khác...”.

Với West Ham, cuộc hỗn chiến đêm 25-8 đã đánh dấu một tuần lễ đầy rắc rối. Cách đây chỉ vài hôm, hậu vệ Calum Davenport và mẹ anh ta đã bị ám thương ngay tại nhà. Cả 2 chân Davenport đều bị dao đâm nát. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cầu thủ này có thể phải giã từ sự nghiệp sân cỏ...

Hưng Nguyên tổng hợp

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 11-2009 sẽ diễn ra tại thành phố Tân Thái  (27/08/2009,09:43)
Thắng thuyết phục Celtic, Arsenal giành quyền đi tiếp   (27/08/2009,04:13)
Tin vắn  (26/08/2009,23:25)
Tiến Minh khởi đầu thuận lợi  (26/08/2009,23:23)
The Vissai Ninh Bình gây sốc thị trường chuyển nhượng  (26/08/2009,23:22)
Cố tình gây khó dễ?  (26/08/2009,10:33)
Diễn đàn “Bóng đá TPHCM, vì đâu nên nỗi”: Lỗi hệ thống  (26/08/2009,10:27)
Bóng đá TPHCM, vì đâu nên nỗi? Bài 2: Hậu trách nhân  (26/08/2009,10:24)
Lượt về vòng play-off thứ 3 Champions League 2009-2010: Không có bất ngờ   (26/08/2009,04:07)
CLB TPHCM sau khi rớt hạng: Sẽ có nhiều cuộc chia tay   (25/08/2009,23:09)