VĐV đội tuyển cầu lông TPHCM đồng loạt xin nghỉ: Tức nước vỡ bờ?

Ngày 9-7-2010, các VĐV Nguyễn Tiến Minh, Văn Tuấn Kiệt, Thái Thị Hồng Gấm, Huỳnh Nguyễn Khang, Dương Bảo Đức, Phạm Cao Hiếu cùng ký tên vào đơn “Xin nghỉ tập luyện và thi đấu cầu lông trong đội TPHCM”, vì những bức xúc kéo dài mà không được giải quyết đến nơi đến chốn trước cách thức làm việc của Trưởng bộ môn Trần Nguyễn Trí Dũng.
VĐV đội tuyển cầu lông TPHCM đồng loạt xin nghỉ: Tức nước vỡ bờ?

Ngày 9-7-2010, các VĐV Nguyễn Tiến Minh, Văn Tuấn Kiệt, Thái Thị Hồng Gấm, Huỳnh Nguyễn Khang, Dương Bảo Đức, Phạm Cao Hiếu cùng ký tên vào đơn “Xin nghỉ tập luyện và thi đấu cầu lông trong đội TPHCM”, vì những bức xúc kéo dài mà không được giải quyết đến nơi đến chốn trước cách thức làm việc của Trưởng bộ môn Trần Nguyễn Trí Dũng.

Trong đơn, các VĐV nêu: “Trưởng bộ môn Trần Nguyễn Trí Dũng có biểu hiện lạm quyền, can thiệp quá sâu vào công tác huấn luyện, trong khi lại không quan tâm đến tình hình tập luyện, cũng như các điều kiện cần thiết cho VĐV tập luyện tốt nhất, cụ thể: BHL đề xuất kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế, như chuyên gia người Indonesia đề xuất từ đầu kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc, nay lại được phản hồi là không đủ kinh phí; việc nhận tài trợ dụng cụ cho đội tuyển do trưởng bộ môn tự quyết định và không công khai đến VĐV; VĐV xin tự túc chi phí tập huấn nước ngoài thì bị cản trở và kéo dài thời gian làm chậm trễ chuyến đi...”.

Đặc biệt, trong đơn, các VĐV nêu rõ: “Việc làm của Trưởng bộ môn làm cho tinh thần chúng em ngày càng sa sút, mất niềm tin, không yên tâm tập luyện và lo ngại cho tương lai...”.

VĐV đội tuyển cầu lông TPHCM đồng loạt xin nghỉ: Tức nước vỡ bờ? ảnh 1

Nhiều tay vợt tên tuổi của cầu lông TPHCM đã đồng loạt ký đơn xin nghỉ vì bức xúc với ông Trưởng bộ môn. Ảnh: NGUYỄN ĐẠT

Hôm qua, trước khi đi Singapore thi đấu, VĐV Văn Tuấn Kiệt cho biết: “Nhiều năm nay, Trưởng bộ môn hầu như chẳng quan tâm đến chuyện tập luyện của đội, anh ấy chỉ đến sân khi họp với BHL. Chuyên gia Asep Suharno được TPHCM mời huấn luyện với lương cao (5.000 USD/tháng), nhưng chưa thể triển khai nhiều việc để tụi em nâng cao thành tích vì có những đề xuất (gửi thành 4-5 cái đơn cho bộ môn) đến nay vẫn chưa được giải quyết, đơn cử chuyện xin cấp cầu Yonex để làm quen trước khi thi đấu phải xin trầy trật mà lúc có lúc không, chưa kể còn phải dùng cầu cũ, trong khi cầu sử dụng tập luyện hàng ngày là cầu Hải Yến (mà cũng không được loại tốt). Các VĐV đều có những ức chế riêng, kể ra thì cả ngày cũng không hết chuyện. Chẳng còn cách nào khác, tụi em mới phải viết đơn và gửi cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL TPHCM như thế này”.

Sau vụ việc, các VĐV bóng bàn TPHCM gửi đơn xin nghỉ hồi đầu tháng 2-2010, đây là lần thứ 2 liên tiếp ngành TDTT TPHCM phải đối diện với sự phản ứng của VĐV trước lề lối làm việc và ứng xử của Trưởng bộ môn. Đầu tuần qua, lá đơn này được gửi đồng thời cho Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM và Hiệu trưởng trường Nghiệp vụ TDTT TPHCM, nhưng đến hôm qua (18-7), các VĐV vẫn chưa nhận được hồi âm. 

TUẤN ANH

Tin cùng chuyên mục