Giro d’Italia 2013: Đội Sky lên tiếng!

Đội đua Sky đã quật khởi trong chặng thứ 2 của Giro d’Italia 2013 - chặng đua tính giờ đồng đội từ Ischia đi Forio, dài 17,4 km - khi về nhất với thành tích 22 phút 5 giây. Không chỉ có vậy, họ còn “tính toán vừa đủ” để đưa cua rơ trẻ người Italia Salvatore Puccio (năm nay mới 23 tuổi) vươn lên đoạt chiếc Áo hồng trên bảng tổng sắp cá nhân với thành tích 3 giờ 20 phút 43 giây. Nhưng đây chỉ là “phần đầu”, “phần sau” còn hấp dẫn hơn - Bradley Wiggins, ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Giro mùa này đã vươn lên vị trí hạng 2 trên bảng tổng sắp với thành tích ngang bằng với Puccio.
Giro d’Italia 2013: Đội Sky lên tiếng!

Đội đua Sky đã quật khởi trong chặng thứ 2 của Giro d’Italia 2013 - chặng đua tính giờ đồng đội từ Ischia đi Forio, dài 17,4 km - khi về nhất với thành tích 22 phút 5 giây. Không chỉ có vậy, họ còn “tính toán vừa đủ” để đưa cua rơ trẻ người Italia Salvatore Puccio (năm nay mới 23 tuổi) vươn lên đoạt chiếc Áo hồng trên bảng tổng sắp cá nhân với thành tích 3 giờ 20 phút 43 giây. Nhưng đây chỉ là “phần đầu”, “phần sau” còn hấp dẫn hơn - Bradley Wiggins, ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Giro mùa này đã vươn lên vị trí hạng 2 trên bảng tổng sắp với thành tích ngang bằng với Puccio.

Ngoài ra, các vị trí từ thứ 3 đến thứ 5 cũng thuộc về các cua rơ của Sky là Sergio Henao, Dario Cataldo và Rigoberto Ural. Trong khi đó, nhờ vào thành tích xếp thứ nhì ở chặng đua đồng đội tính giờ, đội Movistar đã đưa 5 cua rơ của mình leo lên các vị trí từ hạng 6 đến hạng 10 trên bảng tổng sắp cá nhân.

Salvatore Puccio xịt champagne mừng chiến thắng bất ngờ của mình

Salvatore Puccio xịt champagne mừng chiến thắng bất ngờ của mình

Đội Sky của Anh quốc hầu như đã kiểm soát chặng đường đua nhấp nhô và lắt léo với Wiggins luôn vươn lên tuyến đầu. Ở chặng đấu này, Sky đã hy vọng Cataldo (ĐKVĐ Italia về nội dung tính giờ) sẽ là người cán đích đầu tiên và giành chiếc Áo hồng từ tay Mark Cavendish. Nhưng kết cuộc, dù Puccio chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, anh lại vươn lên vị trí tạm chiếm lĩnh Áo hồng vì ở chặng đua đầu tiên, anh đạt được vị trí cao hơn so với Cataldo. Việc Puccio tạm giành lấy Áo hồng cũng đồng nghĩa với việc cua rơ quê ở Menfi này giành luôn chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Trên bục trao giải, Puccio tỏ ra hơi ngượng nghịu nhưng trông anh hạnh phúc rạng ngời.

Anh nói: “Giành được chiếc Áo hồng danh giá này là một chiến tích đầy ngạc nhiên, nhưng tôi cảm thấy rất sung sướng. Ý tưởng ban đầu là cố gắng thi đấu để giành chiếc Áo hồng cho Cataldo nhưng tôi đã dốc sức và về đích cùng thời gian với Cataldo. Do tôi có thành tích tốt hơn ở chặng đua đầu tiên (Pucchio xếp hạng 33, còn Cataldo xếp ở vị trí thứ 84) nên tôi đã giành được Áo hồng. Tôi phải cảm ơn tất cả đồng đội vì khoảnh khắc đặc biệt này. Đây mới là kỳ giải Giro d’Italia đầu tiên của tôi. Vì vậy, được khoác lên mình chiếc Áo hồng trong vài ngày là thật tuyệt vời. Tôi sẽ tiến thẳng lên phía trước và tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày sắp tới đây”.

Trên bảng thành tích đồng đội, Sky đã vươn lên vị trí dẫn đầu sau màn trình diễn ấn tượng ở chặng đua thứ 2. Hiện tại, tổng thành tích của đội này đang là 9 giờ 17 phút 59 giây, nhanh hơn đội xếp thứ nhì là Movistar 9 giây. Lần lượt xếp ở các vị trí từ hạng 3 đến hạng 10 là Astana (chậm hơn 14 giây), Katusha (chậm hơn 19 giây), Vini Fantini-Selle Italia (chậm hơn 22 giây), Lampre-Merida (cũng chậm hơn 22 giây), Garmin-Sharp (chậm hơn 25 giây), Orica-GreenEdge - đội đua đang dẫn đầu bảng tổng sắp điểm với 52 điểm (chậm hơn 28 giây), Blanco (cũng chậm hơn 28 giây) và Vacansoleil-DCM (chậm hơn 34 giây). Sky đang bắt đầu chứng tỏ thực lực thật sự của mình và họ không chỉ có tham vọng đưa Wiggins giành lấy danh hiệu cá nhân mà còn muốn giành chiến thắng trên bảng tổng sắp đồng đội. Tuy nhiên, khi Giro 2013 mới chỉ trải qua 2 chặng đua đầu tiên, Sky phải đối mặt với nhiều thách thức.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục