Mourinho cũng chào thua!

Mourinho có qua Việt Nam chắc cũng chào thua! “Lão phù thủy” vốn là một HLV nổi tiếng nóng tính và hay ăn thua đủ với trọng tài, HLV, thậm chí với cầu thủ đối phương nếu đội ông… thua. Thế nhưng ngoài cú móc mắt cựu HLV Tito của Barca, những phản ứng của ông phần lớn nằm trong các buổi họp báo với những lời lẽ ngọt ngào nhưng cay đắng, chứ chưa bao giờ dám dọa… bỏ giải dù ông là một HLV bậc thầy có thù lao thuộc hàng cao nhất thế giới. Vậy nên, chắc ông sẽ phải bái sư phụ các bạn đồng nghiệp và ông bầu ở V-League bởi chiêu “thua là kiện” của họ.

Mourinho có qua Việt Nam chắc cũng chào thua! “Lão phù thủy” vốn là một HLV nổi tiếng nóng tính và hay ăn thua đủ với trọng tài, HLV, thậm chí với cầu thủ đối phương nếu đội ông… thua. Thế nhưng ngoài cú móc mắt cựu HLV Tito của Barca, những phản ứng của ông phần lớn nằm trong các buổi họp báo với những lời lẽ ngọt ngào nhưng cay đắng, chứ chưa bao giờ dám dọa… bỏ giải dù ông là một HLV bậc thầy có thù lao thuộc hàng cao nhất thế giới. Vậy nên, chắc ông sẽ phải bái sư phụ các bạn đồng nghiệp và ông bầu ở V-League bởi chiêu “thua là kiện” của họ.

Tranh cãi về bàn thua của Thanh Hóa trên sân nhà trước Xi măng Xuân Thành Sài Gòn tưởng đã êm xuôi khi ban tổ chức rã băng và xác định trọng tài hoàn toàn chính xác, nhưng mọi chuyện vẫn chưa chịu dừng. Sau khẳng định của ban tổ chức, bầu Đệ Thanh Hóa vẫn tiếp tục miệt thị khi nhắn ban tổ chức và trọng tài nên đi khám mắt. Đến lúc này, người ta tự hỏi không biết V-League có còn là giải bóng đá nữa hay không, hay đây là một cái chợ để ai muốn làm gì thì làm. Thế nhưng sự xuống cấp của bóng đá đến lúc này không phải do riêng một ai mà của các nhà tổ chức lẫn những người tham gia. Đây không biết là lần thứ mấy bầu Đệ của Thanh Hóa có những phản ứng như vậy. Sau khi nghi án hối lộ trọng tài trong trận Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa xác định được thì bầu Đệ bất ngờ “làm dữ” với trọng tài và đòi bỏ giải khi đội nhà bị gỡ hòa trên sân Hải Phòng, trong khi khán giả cả nước đều chứng kiến bàn thắng ấy hợp lệ. Trở về sân nhà ở vòng đấu mới đây, bàn thắng hợp lệ và đẹp mắt của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã bị bầu Đệ đẩy lên thành một vở hài kịch khi ông tiếp tục đòi bỏ giải sau những lời miệt thị nặng nề trọng tài. Điều này khiến khán giả trên sân phản ứng tiêu cực, trận đấu phải hoãn gần 10 phút, và sau khi kết thúc thì trọng tài và đội khách phải được cảnh sát hộ tống ra về.

Chưa nói đến sự chính xác tuyệt đối của trọng tài, mà trong các trường hợp vừa kể, trọng tài đều chính xác thì trong bất cứ cuộc chơi nào cũng có quy định mà người chơi phải tuân theo. Có lẽ, chưa bao giờ các vị vua sân cỏ Việt Nam bị miệt thị và coi rẻ như hiện nay. Bỏ qua những tiêu cực mà một vài người gây nên thì trọng tài vẫn được giao đầy đủ quyền hạn để điều hành trận đấu. Có khi, trước những diễn biến quá nhanh, trọng tài có thể sai sót do không theo dõi kịp, nhưng quyết định của họ vẫn phải được tôn trọng tuyệt đối. Đó là luật bóng đá. Tiếc thay, quá nhiều người khi tham gia cuộc chơi đã dường như không nắm luật, hoặc nắm nhưng cố tình xem thường luật để tự đưa mình lên trên tất cả. Những vết nhơ bóng đá ấy lẽ ra không thể tồn tại nếu ban tổ chức giải cương quyết xử lý theo luật các hành vi hoặc cá nhân cố tình phá luật. Nhưng đến lượt ban tổ chức cũng xí xóa cho qua nên đã đến lúc không còn cứu vãn được nữa.

“Nhà dột từ nóc” có lẽ là hình ảnh không sai với bóng đá hiện nay, từ giải chuyên nghiệp cao nhất là V-League đến những giải nhi đồng như U.13, U.11 đều có vấn đề. May mà Mourinho không sang Việt Nam, bởi nếu không cái biệt danh “lão phù thủy” sẽ biến mất trước những giải đấu đá thì ít mà diễn thì nhiều này.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục