SGGP Official Website - Saigon VNN - Serena vấp phải rào cản chủ nhà
Giải quần vợt Trung Quốc mở rộng 2005 (nữ)
Serena vấp phải rào cản chủ nhà
23:20', 22/9/ 2005 (GMT+7)
Williams lội bộ, leo núi, chụp ảnh trên Vạn Lý Trường Thành.

Cho dù tỏ ra yêu thích đất nước Trung Quốc, Serena Williams hẳn sẽ không thể nào chấp nhận việc mình phải “đầu hàng” trước một tay vợt bản xứ. Nhưng cô đã nếm thử vị đắng thất bại đó, khi thua Sun Tiantian (xếp hạng 127 thế giới) 0-2 (2/6, 6/7). Đó quả là một thất bại tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Williams  em lừng danh thế giới.

Theo thống kê của giới chuyên môn, kể từ khi xách vợt chinh phục WTA, đây là trận đấu mà Serena giành được điểm số kém nhất. Xem cô thi đấu trận vừa rồi, người ta không còn thấy những bộ nữ trang lấp lánh trên người và cả những tiếng thét chói tai đặc trưng của cô.

Williams thất vọng vì chơi kém.

Thay vào đó là hình ảnh một Serena có vẻ “ngái ngủ” và mệt mỏi sau chuyến du lịch thăm Vạn Lý Trường Thành trước đó, qua những bước chân của cô trên sân. Serena đã không vượt qua “Vạn Lý Trường Thành Sun Tiantian”.

Serena cho biết: “Tôi đã chơi thật khủng khiếp. Sun đánh rất tốt và cô ấy rõ ràng đã sẵn sàng cho trận đấu này. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi không thể trình diễn tốt hơn trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi đã hoàn toàn bó tay”.

Với Sun, đây là chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt nằm trong tốp 10 thế giới. Do vậy, chuyện này phải là rất tuyệt vời. Sun nói: “Trước trận đấu, tôi chỉ tự nhủ rằng mình không được lo lắng. Tôi có cơ hội trong ngày hôm nay và tôi đã tìm được nó. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ giữ vững phong độ hiện nay. Mục tiêu của tôi trong năm nay là lọt vào tốp 100”.

Serena vốn đã rất nổi tiếng tại Trung Quốc, sau thất bại này hẳn cô lại càng nổi tiếng hơn…

ĐỖ HOÀNG

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Barcelona thoát hiểm trong gang tấc  (22/09/2005)
U 23 Việt Nam hòa U 21 Syria 0-0   (22/09/2005)
Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai   (22/09/2005)
Barcalona bị cầm chân, bất ngờ Celta Vigo  (22/09/2005)
Các đội bóng lớn đều thắng   (22/09/2005)
Ai ngăn chận Bayern?  (21/09/2005)
“Báo động” tình trạng giảm sút khán giả  (21/09/2005)
Giải mã “ẩn số” Bulgaria  (21/09/2005)
Bayern Munich gia tăng khoảng cách   (21/09/2005)
AC Milan không còn "vũ khí bí mật"   (21/09/2005)
U23 Việt Nam – U23 Bulgaria 4-2   (20/09/2005)
Sự trở lại hoàn hảo của Campbell   (20/09/2005)
SV Hàn Quốc – U21 Syria   (20/09/2005)
Hà Nội dẫn đầu  (20/09/2005)
Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình  (19/09/2005)