SGGP Official Website - Saigon VNN - Thắng trận đầu tiên, Sunderland thoát khỏi chót bảng
Vòng 7 Premiership
Thắng trận đầu tiên, Sunderland thoát khỏi chót bảng
7:25', 26/9/ 2005 (GMT+7)

Sunderland còn phải cố gắng hơn nữa trong những trận tiếp theo

Bất ngờ đã xảy ra trên sân Riverside trong trận đấu muộn tối qua (25-9) khi “Mèo đen” Sunderland đang đứng chót bảng xếp hạng đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Bo’ro. Trận thắng đầu tiên ở Premiership này đã giúp cho đoàn quân của HLV Mick McCathy tạm thoát khỏi vị trí đội sổ và đẩy nó sang cho Everton.

Đội khách có được bàn mở tỷ số ở ngay giây thứ 90 bởi Tommy Miller khi anh tung cú sút chính xác ngay trong vòng cấm địa. Trận đấu được chính thức định đoạt khi Julia Arca ấn định chiến thắng ở phút thứ 60 sau một cú đá phạt gây tranh cãi. Đó là một chiến thắng xứng đáng cho lòng quả cảm của những chú “mèo đen”. Liên tục phải chống đỡ các pha bắn phá của chủ nhà Bo’ro, các cầu thủ Sunderland đã đứng vững đến phút cuối cùng.

Một người hùng của Sunderland trong trận đấu này mà không thể không nhắc đến chính là thủ thành Kelvin Davis. Anh thực sự là chú “mèo đen” dũng cảm khi liên tục bay lượn cản phá hầu hết các pha dứt điểm của hai tiền James Morrison và Yakubu bên phía đối phương. Ngoài Davis ra, những hòn đá tảng trong hàng phòng ngự của Sunderland như Gary Breen, Stephen Caldwell cũng rất xứng đáng nhận lời khen tặng. Với sự ra vào hợp lý, phối hợp ăn ý, cả hai đã bẻ gãy hầu hết các pha xuống bóng của Bo’ro.

Với bốn điểm có được, Sunderlan chỉ tạm hơn Everton vỏn vẹn một điểm và họ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trụ lại ở giải ngoại hạng!

  • Vòng 5 Serie A: Milan tiến bước 

 
Milan đã có thêm một chiến thắng quan trọng để chính thức leo lên vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng khi vượt qua Tresio với tỷ số 2-0. Chiến thắng này cũng là một món quà mà Milan dành tặng Paolo Maldini khi anh vừa lập nên kỷ lục 571 lần xuất trận ở Serie A. Trong 6 trận vừa thi đấu xong của Serie A vào tối nay không có bất ngờ nào đáng kể duy chỉ việc đội bóng đang khá lên chân Sampdoria bất ngờ bại trận ngay trên sân nhà trước Chievo.

Vẫn như mọi khi, AC.Milan có được mở được tỷ số từ rất sớm do công của Andriy Shevchenko sau khi thực hiện thành công cú đá phạt đền ở phút thứ 18. Đến phút thứ 73, bản hợp đồng mới của Milan hồi mùa hè - Alberto Gilardino chính thức ấn định chiến thắng cho đội khách. Thắng trận này, Milan có được 10 điểm  và đang kém hơn đội đầu bảng Juventus năm điểm.

Các cầu thủ Lazio mừng rỡ trước chiến thắng ngoạn mục

Cùng chia sẻ vị trí thứ ba của Milan là Lazio khi họ xuất sắc lội ngược dòng để đánh bại Palermo với tỷ số 4-2. Chiến thắng của Lazio được xem là ngoạn mục sau khi hết hiệp một họ vẫn còn đang bị đội khách dẫn trước hai bàn. Cuộc lật đổ chỉ thực sự xảy ra trong vòng có 7 phút, gần giống như việc Liverpool đã làm trước Milan ở trận chung kết C1 mùa rồi. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số của Rocchi ở phút thứ 58. Chưa đầy hai phút sau, Pandev tiếp tục lập công đưa trận đấu về thế quân bình và Lazio chính thức vượt lên ở phút thứ 65 khi C.Manfredini nhả đạn. Palermo suy sụp và rồi khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc chính Rocchi một lần nữa đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội bóng thành Rome.

Một kết quả đáng chú ý khác khi mạch trận thắng của Sampdoria đã bị “Chú lừa bay” Chievo chặn đứng ngay trên sân nhà. Chievo xứng đáng chiến thắng bởi lẽ họ thi đấu cực kỳ chặt chẽ và tận dụng rất tốt các cơ hội có được. Một đội bóng khác của thành Rome là AS.Roma đã không thể dành trọn vẹn ba điểm khi bị đội chủ nhà Cagliari cầm hoà không bàn thắng.

Trận đấu cuối cùng của vòng 5 cũng là trận cầu đinh giữa Inter và Fiorentina sẽ diễn ra trong vài giờ tới.

V.Q (Tổng hợp)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bayern Munich bại trận   (25/09/2005)
Vẫn cần thời gian để khẳng định   (24/09/2005)
Nguyên nhân từ đâu?  (24/09/2005)
Giải mã  (24/09/2005)
Đường đi của những tấm vé “lậu”  (24/09/2005)
U23 Việt Nam đoạt Cup LG   (24/09/2005)
Trở lại đường đua   (23/09/2005)
Bài học dành cho khán giả   (23/09/2005)
Hướng về châu Á   (23/09/2005)
Real thoát khỏi vận đen   (23/09/2005)
Nghèo và không nghèo  (22/09/2005)
Cúp Bóng đá TPHCM  (22/09/2005)
Serena vấp phải rào cản chủ nhà  (22/09/2005)
Barcelona thoát hiểm trong gang tấc  (22/09/2005)
U 23 Việt Nam hòa U 21 Syria 0-0   (22/09/2005)