Có những vị trí ở đội Olympic Việt Nam đã được ông Calisto định đoạt tương lai. Nhưng ông thầy người Bồ vẫn quyết kiên nhẫn đến phút chót, để tinh lọc cho bằng được một đội hình ưng ý. VFF Cup là mảnh ghép lẫn cơ hội cuối cho những hy vọng có suất đến Lào dự SEA Games 25 cùng Olympic Việt Nam biến thành sự thật.
THIẾU 3 SUẤT CHÍNH
|
|
Các tuyển thủ Olympic Việt Nam trong buổi tập chiều qua, chuẩn bị cho đợt sát hạch ở VFF Cup. Ảnh: Dũng Phương |
Hôm qua, Olympic Việt Nam luyện quân mà vẫn không có trong đội hình cầu thủ Phan Thanh Hưng. Hưng “vịt” đã phải dưỡng thương gần 1 tuần, và khả năng ra sân ở VFF Cup 2009 đang bị bỏ ngỏ. Đó là vấn đề không hề dễ dàng cho ông Calisto, nhất là khi đội Olympic Việt Nam đang bước vào giai đoạn kiểm duyệt, ghép đội hình lần cuối.
Vắng Phan Thanh Hưng, ông Calisto đã thử Quý Sửu, Anh Tuấn đá bên cạnh Trọng Hoàng ở trung tâm hàng tiền vệ 5 người (2 cánh thuộc vệ Mai Tiến Thành và Phạm Thành Lương) khi Olympic Việt Nam đá với “quân xanh” tuyển Việt Nam. Nhưng hàng tiền vệ ấy, dù hăng hái đến mấy vẫn lép vế, không thể thi triển những ý đồ mà ông thầy người Bồ mong muốn. Cái thiếu nhất ở hàng tiền vệ ấy là sự quyết đoán, đặc biệt là vắng hẳn những cú nã đại bác tầm xa. Rõ ràng là chấn thương của Hưng “vịt” đang để lại cho tuyến giữa của Olympic Việt Nam những dấu hỏi ở VFF Cup 2009.
Tuy nhiên, có điều chắc chắn là tiền vệ đang khoác áo SHB Đà Nẵng dù có không đá phút nào ở VFF Cup 2009 thì cũng sẽ có tên đến Lào. Bởi ông Calisto vốn là người tôn thờ yếu tố đẳng cấp, phù hợp với lối chơi xây dựng nên có phải chờ đợi thì ông thầy người Bồ cũng làm. Nếu Hưng “vịt” giữ được tên thì đội hình Olympic Việt Nam chỉ còn chừa lại 3 suất chính thức. Bởi hiện tại, thủ môn Tấn Trường, Văn Học, Hoàng Quảng, Trọng Hoàng, Thành Lương, Tiến Thành và Phan Thanh Bình gần như đã chễm chệ 7 suất đá chính khác. Băn khoăn chỉ còn nằm ở vị trí tiền vệ trụ (cạnh tranh giữa bộ tứ Công Minh, Thái Dương, Anh Tuấn và Quý Sửu) và cặp trung vệ (Long Giang có vẻ đang lấy điểm, suất còn lại là cuộc chiến giữa Đại Đồng, Minh Đức và Cao Cường).
NHẤP NHỔM HÀNG THỪA
Sau VFF Cup 2009, ông Calisto mới rút gọn danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, như chính ông Calisto tuyên bố, đã có những vị trí coi như chắc suất... bị loại, chỉ đợi đến sau VFF Cup 2009 thì chia tay. Dẫu sao thì có những vị trí, ông Calisto muốn đợi đến giờ chót mới chốt quân, vì tính ổn định là vấn đề đang làm đầu ông thầy người Bồ. Đơn cử như vị trí trung vệ, ban đầu tưởng chừng Minh Đức là lựa chọn số 1 của trung tâm hàng phòng ngự. Vậy nhưng, sau vài trận đấu tập với “quân xanh”, nhất là qua trận gặp Chunnam Dragons, trung vệ Thể Công này đã mất suất đá chính. Thậm chí, cứ như tính toán qua cách rèn quân trong các buổi tập thì Minh Đức có nguy cơ rớt xuống vị trí thứ 4, sau cả Đại Đồng, Cao Cường và Long Giang.
Ở đội Olympic Việt Nam lúc này, tất cả đều hiểu rằng, VFF Cup 2009 là cơ hội cuối để cứu vớt hy vọng đến Lào. Việc ông Calisto cố tình đăng ký cả 31 cầu thủ cho giải đấu này, vừa là biện pháp tinh thần để tránh những vết nứt trong nội bộ, vừa là cơ hội để có quân mà sàng lọc lần cuối cho chiến dịch SEA Games 25. Thế cho nên, tìm ra mảnh ghép cuối cùng chính là dấu hỏi lớn nhất mà ông Calisto phải giải đáp, trước khi có liều thuốc an thần cho mục tiêu cao ở SEA Games 25.
GIA MINH (SGGP thể thao) |