Tiến tới mùa giải 2010: Phố núi,chớ vội tin vào quảng cáo
Thứ sáu, 06/11/2009, 09:37 (GMT+7)

Có vẻ như sau cú “trọng thương” hồi mùa bóng trước, ở mùa giải mới 2010 sắp tới, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra kín tiếng hơn và quyết liệt hơn với mục tiêu phải vô địch. Hình như đây sẽ là canh bạc lớn nhất mà bầu Đức chơi sau ngày đội bóng đăng quang rồi sa sút. Những thông tin được “gửi gắm” về từ Thái Lan bằng nguồn thông tin “chính thống” của nhân viên HA.GL nghe chừng toàn là tín hiệu tốt...

Toàn là tin tốt
 
Người ta nói rằng HA.GL đang có những chuyển biến tốt lắm để tiến tới mục tiêu vô địch. Thông tin từ Phuket báo về cho hay, đá với đội tuyển Thái Lan do HLV nổi tiếng Bryan Robson cầm quân, thậm chí đội bóng Hoàng Anh Gia Lai còn dẫn bàn trước từ rất sớm, mà những đến 2 bàn khiến đội bạn phải “vất vả” mới san bằng tỷ số, sau đó thắng luôn ở loạt đá luân lưu.

Lee Nguyễn (24) cùng đồng đội quyết tâm lấy lại thanh danh cho đội bóng phố núi ở mùa bóng 2010. Ảnh: Nhật Anh

Trước đó, họ cũng hòa với CLB mạnh nhất của Thai-League, Muongthon. Thêm vào đó là những thông tin rất sáng sủa như thủ môn Shihavy đã hòa nhập cùng đồng đội rất tốt, anh đã thay thế vị trí của Quốc Việt một cách hoàn hảo.

Toledo dù trước đây mang tiếng là chấn thương đến độ không thể thi đấu được đến nỗi XM Hải Phòng phải chấp nhận tốn tiền cho đi, cũng trở thành người hùng khi ghi bàn cho HA.GL ở giải đấu này. Marcelo và Benjamin cũng đang có những bước khởi đầu rất tốt, thế nên dù đội bóng phố núi thiếu vắng Thonglao, vắng Lee Nguyễn nhưng gần như chẳng hề gì.
 
Mọi chuyện còn “tốt hơn cả chữ tốt”, khi mà mọi thỏa thuận về chuyện nhập quốc tịch cho 3 ngoại binh từng nhiều năm sống “vất vưởng” ở Việt Nam là Toledo, Marcelo, Benjamin đã tiến triển khả quan với sự đồng ý của 3 cầu thủ này. Nếu tính luôn cả Nirut, Sakda và mọi chuyện trót lọt thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ có đến 5 ngoại binh nhập quốc tịch Việt Nam.

Tin ấy tốt đấy chứ, ít nhất là tốt với kế hoạch phải mạnh để vô địch ở mùa bóng 2010 khi mà nhưng cầu thủ nội “xịn” đã bắt đầu không thích lên Gia Lai vì chê buồn, khi mà chuyện mua cầu thủ nội bây giờ trở nên quá khó khăn không chỉ bởi giá cao, mà còn bởi thủ tục lằng nhằng, nhiêu khê.
 
Nhưng chớ có vội tin

Nhưng “quảng cáo chỉ là quảng cáo” nếu như không có sự kiểm nghiệm bởi thực tế. Thế nên, chuyện HA.GL chưa thua và cũng không thắng ở giải giao hữu tại Thái Lan chỉ đáng coi là tư liệu tham khảo không hơn không kém.
 
Chuyện nhập quốc tịch luôn là con dao 2 lưỡi, bởi ai cũng đã thấy các ngoại binh khi cần thể hiện mình, họ tập nhiệt tình, chơi hết mình. Chính những Toledo hay Marcelo cũng đã từng toả sáng ở nhiều giải giao hữu trước đó đấy chứ.

Thế nhưng, khi trở thành người của đội bóng với bản hợp đồng trong tay, các cầu thủ lập tức “trở kèo”, họ uể oải, họ yêu sách. Bài học về chuyện Kesley làm eo với Bình Dương sau khi nhập quốc tịch vẫn còn mới nguyên.

Nói thế để thấy, chuyện các ngoại binh đang thử việc ở đội bóng phố núi đang cố gắng thể hiện mình có lẽ cũng nên hiểu rằng, nó chỉ là hiệu ứng nhất thời bởi tiền đang được treo trước mắt, chứ từ chuyện họ chơi hay ở giải giao hữu đến chuyện họ cống hiến hết mình khi V-League diễn ra là một khoảng cách xa lắm.
 
Không chỉ vậy, hiện với quá nhiều ngoại binh tứ xứ đã từng lưu lạc ở Việt Nam suốt một thời gian dài, chắc chắn việc giữ gìn nội bộ ổn định là một điều hết sức khó khăn. Mùa giải 2009, Hoàng Anh Gia Lai thất bát một phần vì sự va chạm giữa Agostinho và Lee Nguyễn.

Mùa bóng này, khi mà sức ảnh hưởng của các cầu thủ Thái sẽ giảm đi nhiều bởi Nirut đang xuống phong độ vì tuổi tác, Sakda vẫn còn ảnh hưởng bởi chấn thương dai dẳng, Thonglao chơi khi tỏ khi mờ thì chuyện cạnh tranh quyền lực giữa các nhóm ngoại binh sẽ là điều đương nhiên.
 
Có vẻ như với kế hoạch hơi phiêu lưu, thậm chí là hơi “lố” với việc trông cậy quá nhiều vào ngoại binh thập phương để tái tạo lại hình ảnh một HA.GL mạnh mẽ và thật đẹp ngày nào đã không nhận được sự tin tưởng từ người hâm mộ.

Người ta cứ ngại “quảng cáo” sẽ chỉ đẹp chứ không là thật, bởi mùa trước, HA.GL thắng tưng bừng ở Cúp Quốc gia khi ra mắt Lee Nguyễn, nhưng cũng với từng ấy ngôi sao ở V-League, đấu trường mà họ cần chứng tỏ rằng 98% vô địch, họ có vô địch được đâu.
 

PHẠM HOÀNG (SGGP Thể Thao)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Chưa lớn!  (06/11/2009,09:24)
Giải bóng đá VFF - Smartdoor Cup 2009 (tối 5-11): U23 Việt Nam - U23 Singapore 1 - 0  (05/11/2009,22:16)
Tiến tới giải hạng Nhất 2010: Huda Huế, lực bất tòng tâm  (05/11/2009,09:59)
VFF Cup năm 2009 - Sân Mỹ Đình: Olympic Việt Nam - Olympic Singapore: Bẻ nanh sư tử non  (05/11/2009,09:25)
Đội tuyển Olympic Việt Nam: Mảnh ghép cuối cùng  (04/11/2009,09:41)
Khi bóng đá không dành cho người hâm mộ  (02/11/2009,09:41)
Thể Công và Quân khu 4 sau khi xóa tên - Còn lại gì ?  (30/10/2009,09:46)
Thông tin đội tuyển Việt Nam - Mượn quân, mượn cả “phó tướng”  (30/10/2009,09:26)
Từ sự kiện TPHCM mua CLB Quân khu 4 - Mua danh ba vạn…  (29/10/2009,09:06)
Lọt sàng, xuống nia  (29/10/2009,08:44)