Hướng tới SEA Games 25
Olympic Việt Nam đang đứng ở đâu?
Thứ hai, 16/11/2009, 09:36 (GMT+7)

Sau VFF Cup 2009, HLV Calisto đánh giá, Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất của Olympic Việt Nam tại SEA Games 25. Theo kết quả bốc thăm SEA Games 25, Olympic Việt Nam đang gặp bất lợi so với Thái Lan. Thế nhưng, khó khăn đâu chỉ nằm ở lịch thi đấu.

Pha tranh bóng giữa Mai Tiến Thành (13, U23 Việt Nam) và Adul Lahso (3, U23 Thái Lan) tại VFF Cup vừa qua. Ảnh: Dũng Phương

Có thể sớm dự đoán hai suất vào bán kết SEA Games 25 của bảng B là cuộc tranh chấp giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Chưa tính về lực lượng, Olympic Việt Nam đã thiệt thòi so với hai đối thủ này khi sẽ phải căng sức trong 6 ngày cho 3 trận đấu, mà 2 trong số đó là đối thủ trực tiếp (Malaysia, Thái Lan). Nếu lọt vào bán kết, đội Olympic Việt Nam cũng chỉ có đúng 2 ngày nghỉ. Nếu khó khăn về lịch thi đấu là bất khả kháng, thì với những diễn biến mới nhất của bóng đá khu vực cho thấy, tuyển Olympic Việt Nam đang gặp phải những thách thức cực lớn đến từ người Thái.

Trước mỗi kỳ SEA Games hay AFF Cup, câu hỏi bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu trong khu vực Đông Nam Á lại được đưa ra. Ở thời điểm này, thầy trò HLV Calisto đang ở vị trí nào so với Thái Lan hay Singapore?

Với chức vô địch AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam đã leo tới đỉnh Đông Nam Á. Tuy nhiên, AFF Cup chỉ có tính thời điểm, vì thế, khó có thể dựa vào chiến tích này để nói rằng, chúng ta hiện đang đứng đầu khu vực.

Lấy vòng loại Asian Cup 2011 là ví dụ. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Lebanon. Đây được xem là bảng đấu không quá nặng, bởi ngoài Trung Quốc thì Syria chỉ nhỉnh hơn một chút so với tuyển Việt Nam, còn Lebanon xếp sau chúng ta vài bậc. Thế nhưng, sau 3 lượt đấu, bằng thất bại 0-1 ngay trên sân Mỹ Đình, coi như tuyển Việt Nam đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua giành 1 trong 2 chiếc vé đi tiếp của bảng đấu này.

Cũng cùng ngày, thầy trò HLV Calisto thất bại tại Mỹ Đình, tuyển Thái Lan đã tiến một bước dài ở bảng E khi họ đè bẹp Singapore với tỷ số 3-1. Bằng chiến thắng này, người Thái đã đặt một chân vào VCK Asian Cup 2011!

Nếu lấy thành tích này làm kết quả so sánh thì rõ ràng, Thái Lan vẫn đứng đầu Đông Nam Á. Thậm chí nếu so sánh, bóng đá Việt Nam đã có bước tụt lùi. Năm 2007 chúng ta có mặt ở Asian Cup nhờ vai trò là đồng chủ nhà, năm 2008 tuyển Việt Nam đánh bại người Thái để lên đỉnh Đông Nam Á, còn bây giờ, thầy trò HLV Calisto gần như đã bị loại khỏi cuộc chơi chỉ sau 3 lượt đấu.

Ở cấp độ đội Olympic, tương quan giữa Olympic Việt Nam và Olympic Thái Lan đang ở mức độ nào? VFF Cup 2009 vừa kết thúc có thể là cơ sở để tìm ra câu trả lời. Olympic Việt Nam tại VFF Cup gần như đã là đội hình tốt nhất. Với ý nghĩa tìm một cú hích về tâm lý, đương nhiên, thầy trò HLV Calisto cũng đã chơi với quyết tâm cao nhất.

Người Thái thì ngược lại. Họ không đưa những cầu thủ sáng giá nhất như Dangda hay Peter Lang đến Hà Nội. Bằng đội hình mà theo HLV Kiatisak là chỉ có vài người trong số đó được chơi ở SEA Games, tuyển Olympic Thái Lan đã cầm hòa Việt Nam. Sau cuộc đụng độ với Olympic Thái Lan ở VFF Cup, HLV Calisto thừa nhận, người Thái sẽ mạnh hơn nhiều ở SEA Games 25 khi họ đủ quân. Nói thế nghĩa là ông thầy người Bồ thừa nhận, Olympic Việt Nam vẫn kém đối thủ một bậc.

Rõ ràng tính từ lịch sử tới hiện tại, tuyển Việt Nam hay tuyển Olympic vẫn đang đứng sau người Thái. Đó mới là thách thức lớn nhất của thầy trò HLV Calisto ở SEA Games 25. Thua kém đối thủ về đẳng cấp, thứ trông đợi duy nhất của tuyển Olympic Việt Nam có lẽ tiếp tục là tinh thần?!

HIẾU HƯỜNG
(SGGP thể thao)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Chuẩn hóa, dễ thế sao?  (16/11/2009,09:21)
Vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam - Syria (VTV2 truyền trực tiếp lúc 19 giờ ngày 14-11): Không cầu hòa  (14/11/2009,00:05)
Tuyển Việt Nam trước trận gặp Syria - Hiệu ứng Công Vinh  (12/11/2009,00:26)
Nhỏ thì phải... luyện võ  (09/11/2009,09:25)
The Vissai Ninh Bình: Vẽ rắn thêm chân?  (09/11/2009,09:00)
Tiến tới mùa giải 2010: Phố núi,chớ vội tin vào quảng cáo  (06/11/2009,09:37)
Chưa lớn!  (06/11/2009,09:24)
Giải bóng đá VFF - Smartdoor Cup 2009 (tối 5-11): U23 Việt Nam - U23 Singapore 1 - 0  (05/11/2009,22:16)
Tiến tới giải hạng Nhất 2010: Huda Huế, lực bất tòng tâm  (05/11/2009,09:59)
VFF Cup năm 2009 - Sân Mỹ Đình: Olympic Việt Nam - Olympic Singapore: Bẻ nanh sư tử non  (05/11/2009,09:25)