Chuyện của ngày hôm qua, dù trọn vẹn hay dở dang cũng đã là quá khứ. Nhưng rõ ràng, chuyện của ngày hôm qua đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn cứ tiếc nuối. Giá như, cú đệm bóng cận thành của tiền đạo Quang Hải ở phút 74 vào lưới Syria, Việt Nam đã thắng trên đất khách. Giá như có thắng trận ấy, cơ hội lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011 của đội tuyển Việt Nam sẽ lại rộng mở hơn bao giờ hết…
Nhưng dù sao, dù không thể thắng, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu đáng tự hào, khác hẳn với những gì họ từng thể hiện ở sân Mỹ Đình cách đây vài ngày. Hòa 0-0 theo nhiều người là may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng cái cách các học trò của HLV Calisto đứng vững suốt 90 phút, chơi thứ bóng đá kỷ luật như vậy đáng để nhớ.
Nói thẳng ra, cơ hội đi tiếp của Việt Nam không còn nhiều, vì trước mắt chỉ còn 2 trận đấu, trong đó có một trận đụng đối thủ mạnh hơn hẳn là Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu cứ chơi như những gì mà Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Trường, Hoàng Quãng, Phước Tứ… vừa thể hiện, đội tuyển Việt Nam có thể chia tay Asian Cup 2011 ở vị thế được bạn bè kính nể.
Thậm chí, vì được chơi trên sân nhà khi tiếp Trung Quốc, chưa biết chừng, Việt Nam còn làm nên chuyện lớn.
Ông Calisto là người cấp tiến và sẽ luôn tạo cơ hội để cầu thủ trẻ vươn lên và như cách ông làm vừa qua thì mọi người đều nhận thấy. Nhưng giá như, cuộc chuyển giao lực lượng này diễn ra sớm hơn vài năm, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Lê Quang |