Em đến

Em đến bất ngờ trời rét dữ
Cây bàng rụng lá đứng run mưa
Ô kìa, bên cửa, cây hồng trắng
Lại nở thơm lừng một đóa xưa...

Chờ em

Buông trên vai em mà đêm mượt
như nhung
Lọc qua áo em mà hương trời
thơm vậy
Những ngôi sao yêu nhau ríu rít
ở trên cành
Anh đứng chờ em
Bạc cả sắc xuân xanh...

TRẦN NHUẬN MINH
 

Chân lý ảo

Trái đất xoay
Ta đang bay
mà tưởng mình vẫn đứng!
Đêm ta đứng
nhìn trăng bay
mà tưởng trăng dừng lại!
Thế mới hay
đâu phải là mọi điều mắt thấy
Cũng đều là chân lý bạn ơi

NGUYỄN TẤN PHÁT

Tin cùng chuyên mục