Chờ em Hà Nội

Chờ em Hà Nội

Ảnh: C.T.V

Ảnh: C.T.V

Về chùa Một Cột chắp tay
Chờ em, lạy đóa sen này nghìn năm
Tiếng chuông thoảng một giọt trầm
Hồ im hiện bóng trăng rằm nguyên sơ

Bóng rùa Văn Miếu câu thơ
Phế hưng bao lớp rêu mờ nắng mưa
Phách sên cung bậc đẩy đưa
Ca trù hồn Việt triều vua bao đời

Chờ em phố Phái mưa rơi
Giọt dương cầm rụng xuống lời Đường thi
Còn đâu dấu guốc người đi
Nước sông Hồng gọi thầm thì ngoài kia

Có cây sấu đứng dưới khuya
Chờ em - Hà Nội bên bìa thời gian
Chậm thôi cho nước ao làng
Còn trong vắt ánh trăng vàng muôn sau...

NGUYỄN THÁNH NGÃ


Lý qua cầu Cần Thơ

Từng bước nhẹ nâng niu
Qua chiếc cầu dây văng miền yêu dấu
Nghe mơn man sóng vỗ mạn phà
Nghe điệu lý qua cầu, em hỏi gió có nghe?
“Trăng đưa gió qua sông,
Trăng mỏi mòn trăng đợi”.

Em mãi lý qua cầu, điều ước mong nhắn gởi
Chiếc phà xưa mang hình vóc chim ưng
Xòe đôi cánh dây văng dạo khúc
“Ai đã từng… Qua Cửu Long Giang”
Thấy rồng vàng tung gió.

Vẫn giai điệu lý qua cầu một thuở
Sao hôm nay sóng nước Cần Thơ
Từng sợi dây văng cung bậc thỏa ước mơ
Thương lắm nhịp cầu tre lắt lẻo
Nhớ lắm tiếng lao xao mạn phà sóng vỗ
Em lý qua cầu liền một dải nước non.

LÊ GIANG


Tơ trời

Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Tặng anh một dịp được đưa em về
Tơ trời giăng phủ mọi bề
Xóa nhanh khoảng cách thói lề dậu phên
Màn tơ trắng xóa dịu êm
Đẩy dâng cảm xúc chung riêng xô bờ
Lạ lùng. Chưa thấy bao giờ
Người dưng lạc bước lơ thơ mái thuyền
Thiên thời mở rộng thiêng liêng
Tặng cho trần thế duyên riêng say nồng
Đất trời hồ thủy tang bồng
Mở lòng đón phút phải lòng như thơ
Lời yêu chỉ vọng trong mơ
Phút giây hiển hiện thiên tơ ngọt ngào
Lệ trào khóe mắt vui sao
Chứng nhân bao nỗi xôn xao thâm trầm
Chia tay mãi nhớ thương thầm
Tràn dâng lời sóng xa gần nao nao.

ĐINH THỊ MÂY TRẮNG


Khúc ru mùa thu

Áo mẹ mưa nắng bạc màu
Để xanh biêng biếc trên đầu trời thu

Hè chưa lặng tiếng cu gù
Đã nghe chim ngói cúc cu gọi bầy

Phượng hồng ngủ đỏ gốc cây
Bông cúc chợt thức nhuộm ngày vàng hoa

Ông trăng mọc cuối trời xa
Về vít cành bưởi sau nhà cong thêm

Lời bà ru cháu ngọt đêm
Ru bao mơ ước ngủ trên tay gầy

Mùa thu hương cốm thoảng bay
Thơm lá sen gói – thơm đầy ánh trăng.

LỆ BÌNH

Tin cùng chuyên mục