Vũ điệu Trà Sư (*)

Anh ngồi với Trà Sư
Đợi Mặt trời lặn vào đêm Bảy Núi
Xuồng em đưa anh đi vào miền sáng tối
Nhè nhẹ chiếc lá rơi, không động tĩnh dầm khua.
Bốn phía tràm xanh lặng ngắt như tờ
Bèo tráng mặt nước dâng trải thảm…

Hoàng hôn bỗng sáng choang, “đèn sân chim” bật mở.
Chim bay về tổ - Tối rồi!
Từng đôi cánh chao nghiêng: Vũ điệu chim trời!
Vũ điệu của yêu thương, thân cò mẹ nuôi con lặn lôïi
Dang cánh thiên nga, nhịp nhàng đôi chân yểu điệu
Nhan điển, nhan sen, vịt trời… làm tình sinh nở
Cu cườm, én, nhạn ríu rít chiều chiều bay về tổ
Sáo, trích… tuổi “teen”, mặc áo ra ràng chấp chới bay lên
(Vài cơn gió mồ côi uốn éo gãy cành mềm!)

Anh ngồi với Trà Sư
Bảy Núi mờ sương dáng dấp ngồi thiền
Đèn đóm sân chim hết ngày vụt tắt
Vặn nhỏ ngọn sao Hôm, à ơi ru cái cò cái vạc
“Cái ngủ mày ngủ cho ngon”!

11-2010
LÊ GIANG

(*) Sân chim Trà Sư (An Giang)


Ai đem...

Ai đem mây trắng
Giăng trên bầu trời
Chiều về ươm nắng
Mây hồng sân phơi

Ai đem chiếc lá
Vắt trên cành cây
Chiều nay lá rụng
Nghe sầu trên tay

Ai đem nỗi nhớ
Đánh rơi ven đường
Em về nhặt được
Gom thành yêu thương

Ai đem thổn thức
Đong đầy con tim
Hoàng hôn em khóc
Để buồn cho đêm...

LÊ THỊ NHẬT ÁNH


Sẻ chia

Thảm họa sóng thần
Kinh hoàng động đất
Phóng xạ hạt nhân
Ơi! Đất nước Phù Tang
Sao gánh chịu
Cùng lúc
Bao nỗi đau mất mát!
Hàng ngàn, hàng vạn mạng người
Trôi đi, tan đi
Như bọt biển, như mây khói!

Những cành hoa anh đào ơi
Mỏng manh số phận
Tan tác trước thiên tai
Cùng là loài người
Chúng ta nghiêng mình chia sẻ nỗi đau thương to lớn ấy
Làm sao, làm sao để dịu nhẹ, vơi nguôi!
Để anh đào lại thắm sắc hồng tươi
Nước Nhật ơi! Chúng tôi cùng chia sẻ

ĐỖ THỊ THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục