Tiếng đàn Goong nhớ Bác

Trên tàu vượt biển xa
Tiếng đàn Goong nhớ Bác

Tây Nguyên đêm tháng sáu
Lung linh ánh trăng vàng
Tiếng đàn Goong cười nói
Khúc nhạc gọi vòng Xoang

Nhịp xoang Ba Nam. Ảnh: KPĂ Y LĂNG
Nhịp xoang Ba Nam. Ảnh: KPĂ Y LĂNG

Đàn Goong ơi đàn Goong
Tiếng đàn Goong thao thức
Rạo rực và thiết tha
Ngân nga vọng núi đồi

Đàn Goong ơi đàn Goong
Gọi lúa vàng nương rẫy
Gọi cây cối nở hoa
Gọi buôn ta vào mùa

Đàn Goong tiếng đàn Goong
Hát lời ca sắt son
Hát nước non vững bền
Hát Tây Nguyên nhớ Bác

Đàn Goong tiếng đàn Goong
Cùng suối sông, mây trời
Người Tây Nguyên vẫn thế
Quý độc lập – tự do

Tây Nguyên đêm mênh mang
Tiếng đàn Goong ngân nga
Khúc dân ca dân Người
Nhớ Bác – Bác Hồ ơi.

KPĂ Y LĂNG


Trên tàu vượt biển xa

Trên tàu vượt biển xa
Anh Ba luôn dậy sớm

Bao nhiêu công việc đến
Anh Ba làm trong ngày
Khi dọn bàn, gọt khoai
Khi xúc than, nhóm lửa

Mạn tàu ì oạp gió
Nguôi ngoai đầu chân trời
Ngỡ Anh ngủ ngon rồi
Ngày qua đêm như thế!

Hóa Anh thức sóng khơi
Luôn cùng mình dậy sớm
Để thấy vầng mặt trời
Phút vượt mình khỏi biển!

NGUYỄN HOA


 Thành phố mang tên Bác

Chớm hè phượng đỏ lưng trời
Từ thành phố mang tên Người vẻ vang
Nhịp sống mới đã khang trang
Theo tư tưởng Bác ngập tràn tin yêu

Phố xanh xe cộ dập dìu
Đầu tư phát triển bao điều đổi thay
Sài Gòn xưa – Sài Gòn nay
Vững lòng chung sức dựng xây đẹp đời

Vui chân giữa phố đông người
Thầm nghe lịch sử một thời đã qua
Sài Gòn rực rỡ cờ hoa
Mấy mươi năm tưởng như là mới đây!

KIM HOA

Tin cùng chuyên mục