Bên cột mốc Trường Sa

Bên cột mốc Trường Sa

Tôi chạm vào cột mốc Trường Sa
Nghe ấm áp một vùng Tổ quốc
Quầng đất mặn nước trời bao bọc
Hình hài máu thịt Việt Nam tôi

Cảm xúc trào lên theo lượn sóng dồi
Dòng thơ tôi chảy từ huyết quản
Hòa vào niềm thiêng liêng tỏa sáng
Lung linh Tổ quốc ở Trường Sa

Giữa muôn trùng ngút ngát khơi xa
Thân thương lắm khoảng trời yên ả
Cây phong ba bạt ngàn xanh lá
Tán bàng vuông che rợp mái nhà

Giữa đảo chìm đảo nổi nhấp nhô
Nét chữ ngời lên chủ quyền Tổ quốc
Những người lính sạm đen gương mặt
Mắt xuyên ngàn hải lý xa trông

Ngọn hải đăng cháy sáng đêm ròng
Soi trái tim hồng hào biển đảo
Mây vần vũ tích ngàn cơn bão
Vẫn uy nghiêm cột mốc Trường Sa.

LAM GIANG


Lặng thầm trước biển

Em ngồi trước biển Vũng Tàu
Lắng nghe lời sóng bắc cầu tâm tư

Anh ra với đảo khát thư
Canh trời gác biển nắng mưa thức chờ

Nhớ anh biển cũng lệch bờ
Hơi ấm hạt cát còn mơ tay cầm

Vượt qua bão tố lặng thầm
Tình em gieo hạt mưa dầm lắng sâu

Biển xanh chia nhớ hai đầu
Nụ hôn gửi sóng trao nhau mặn mòi.

LỆ BÌNH


Biển của ta

Lâu lâu mới đến
Làm biển giận hờn
Vừa choàng âu yếm
Lại đẩy xa hơn
Biết là có lỗi
Vẫn yêu vô bờ
Vẫn yêu ngây dại
Biển đâu làm ngơ
Từng đợt tha thiết
Sóng ôm vào lòng
Ngọt ngào mãnh liệt
Xóa hết nhớ mong.

THANH HUYỀN



Cát biển

Tôi giẫm trên triều sóng cuộn vỗ bờ
Nhìn em bé vốc lên tay cát mặn
Đường cát chảy nên hình thù lạ lẫm
Vui tiếng cười trong mắt nhỏ hồn nhiên

Nghe từ xa muôn đợt sóng ảo huyền
Mang cát mẹ về từ nơi hải đảo
Hình thù cát bé vừa đang kiến tạo
Hạt cát nào về từ chỗ trùng dương?

Biển mênh mông trời cuối nẻo quê hương
Người lính trẻ ghìm chân đầu tuyến gió
Chắt chiu giữ từng gốc cây ngọn cỏ
Đưa cát xa về hội nhập đất liền

Tôi dìu mình giữa cuộc sống bình yên
Nghe hơi thở nồng thơm tình đất nước
Em bé ơi có bao giờ hiểu được
Người lính xa của hải đảo quê nhà?

TRÀ KIM LONG

Tin cùng chuyên mục