Nổi chìm biển đảo mênh mông
Trường Sa nắng hạ ròng ròng mồ hôi
Chân đạp đất – lưng cõng trời
Thương người lính trẻ sạm ngời màu da
Vui bên luống cải vườn hoa
Thầm vương dáng mẹ sương pha mái đầu
Sớm trời nắng ngự đỉnh cao
Nắng vàng mặt biển - nắng chao mắt người
Gió gom hơi nóng ngoài khơi
Bàng vuông tưới mát chuyện đời chiến binh
Trường Sa nắng - Trường Sa tình
Ấm lòng chiến sĩ giữ xanh quê nhà!
KIM HOA
Bình yên
Khi bình yên
Trời tan vào biển
Hải âu đậu xuống cánh buồm.
Và mùa bão qua
Cá tôm ngập bến
Bình yên bên này, xáo trộn bên kia.
Ta tìm sự bình yên
Trong ồn ào cuộc sống
Trong niềm tin thầm lặng
Trong khó nhọc đời người!
Bằng trái tim bình tĩnh
Nhịp ngập tràn yêu thương.
LÊ HOÀNG
Hồn quê lắng đọng
Quê hương vào mùa gặt mới
Nón trắng nhấp nhô khắp đồng
Tiếng cười hòa trong tiếng máy
Hon-đa tải thóc thâu đêm (1)
Trường xưa vẫn nơi chốn cũ
Màu vôi sáng lóa bên sông
Lớp học em ngồi năm trước
Ngắm hoài, lòng dạ vấn vương…
Mái đầu thầy nay bạc trắng
Vẫn nhớ em ngồi đầu bàn
Má lúm đồng tiền, da trắng
Tóc dài chấm đáy lưng ong…
San sát nhà tầng, mái ngói
Cây kiểng xanh suốt mùa đông
Rộn ràng sân Nhà văn hóa
Đêm chèo chật ních người xem!
Tám xoan (2) thơm lừng dãy bếp
Chuối vườn vàng đốm trên cây
Sum suê dàn bầu cạnh ngõ
Trăng hè xao động lòng ai?!
Sài Gòn bốn mùa ồn ã
Hồn quê sâu lắng đêm khuya
Tuổi xuân một thời lay gọi:
Tình yêu chớ để cạn vơi!...
NGUYỄN HỒNG VINH
Hải Hậu, ngày 2-7-2011
-------------------
(1) Máy tuốt lúa đặt ngay cánh đồng, thóc được dồn vào các bao tải để xe máy chuyển về từng nhà.
(2) Tám xoan - giống lúa mới, gạo thơm ngon nổi tiếng ở huyện Hải Hậu, Nam Định.