Chậm chi trả bảo hiểm tàu bị nạn trong cơn bão số 1
Câu trả lời từ phía Bảo Minh và Bảo Việt
SGGP:: Cập nhật ngày 16/06/2006 lúc 03:09'(GMT+7)

Đã gần một tháng trôi qua từ sau cơn bão số 1, đến nay, việc chi trả bảo hiểm đối với những con tàu bị nạn vẫn chưa được giải quyết (Báo SGGP số ra ngày 14-6 có tin phản ánh) khiến ngư dân rơi vào vòng lẩn quẩn “lao động chờ tàu, tàu chờ tiền, tiền chờ thủ tục, thủ tục chờ kiểm định…”.

Thân nhân những người bị nạn tại cơn bão số 1

Theo ông Võ Đình Lịch, Giám đốc Công ty Bảo Minh Đà Nẵng đến thời điểm hiện nay, chỉ có tàu ĐNa 090042 được Bảo Minh chi trả bảo hiểm, còn 12 tàu khác chưa được chi trả bảo hiểm do chủ tàu chưa hoàn thành thủ tục cần thiết.

Những trường hợp tàu của Đà Nẵng nhưng mua bảo hiểm của Bảo Minh Quảng Nam, chủ tàu có thể liên lạc với Bảo Minh Đà Nẵng để tiến hành kiểm định và chi trả.

Đối với những trường hợp tàu bị mất tích và thất lạc giấy tờ, chủ tàu chỉ cần sao lưu giấy tờ của các cơ quan như Bộ đội biên phòng, cơ quan đăng kiểm… trường hợp chủ tàu vay tiền của ngân hàng thì việc chi trả phải có sự thỏa thuận giữa chủ tàu, ngân hàng và Bảo Minh. Trong khi đó, Bảo Việt Đà Nẵng sẵn sàng cho những chủ tàu ứng trước tiền bảo hiểm để tiến hành sửa tàu.

Một vấn đề khác cũng đang gây không ít khó khăn cho ngư dân hiện nay là, đa số thuyền bị nạn trong bão số 1 vừa qua đều vay ngân hàng để đóng mới, nâng cấp. Vì vậy, khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm tiến hành chi trả thì ngân hàng đứng ra thu tiền nợ, ngư dân không có đồng nào để khắc phục hậu quả.

Ông Ngô Lành, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Đà Nẵng, cho rằng: “ Trong hợp đồng vay vốn của ngư dân có điều khoản là khi tai nạn xảy ra thì ngân hàng thu tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, để giải quyết khó khăn cho ngư dân hiện nay, chúng tôi cũng đã có chính sách cho vay để sửa chữa tàu, hoặc chuyển đổi ngành nghề đảm bảo sớm ổn định đời sống ngư dân. Chúng tôi đang chờ quyết định của Chính phủ cũng như các bộ ngành liên qua có xóa nợ hay giãn nợ cho ngư dân bị nạn trong cơn bão số 1 vừa qua hay không để có quyết định cuối cùng, còn hiện nay thì vẫn thu nợ của ngư dân”.

 Trên 100 người già không còn nơi nương tựa

Cơn bão số 1 đã làm cho 236 ngư dân bị chết và mất tích, để lại trên 100 thân nhân là cha mẹ già yếu, bệnh tật; cuộc sống của hầu hết những gia đình này thuộc diện nghèo khó. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay Quảng Nam có 51 người già có con bị chết và mất tích, Đà Nẵng có 48 người và Quảng Ngãi có 18 người đều đã trên 60 tuổi.

Những người mẹ, người cha đang tuổi xế chiều này không còn biết bám víu vào đâu khi những đứa con của họ đã mãi ra đi. Những tấm thân gầy gò, bệnh tật vì tuổi già không còn sức để chịu đựng nỗi đau quá lớn. Nhiều trường hợp quá thương tâm như bà Hoàng Thị Danh ở thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã gần 80 tuổi, già yếu bệnh tật, có 3 đứa con trai là Hà Minh Sách, Hà Minh Sơn và Hà Minh Hải đều bị mất tích.

Hay bà Nguyễn Thị Bải (76 tuổi) ở tổ 81, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có đứa con trai duy nhất là anh Lê Văn Ba không tìm được xác. Quá đau đớn, bà Bải đổ bệnh tâm thần, suốt ngày ôm búp bê mà tưởng là con mình. Cuộc sống của hơn 100 người già đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. 

 

NG.KH. – NG.H. 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Trả lời nhiều, nội dung chẳng bao nhiêu!  (16/06/2006,02:45)
Các bộ trưởng đều làm tốt trách nhiệm!?   (16/06/2006,02:44)
Giải ngân chậm, thi công ì ạch  (16/06/2006,02:31)
Khai trương Trung tâm giao dịch công nghệ  (15/06/2006,15:27)
Sập tường kho bột mì Bình Đông  (15/06/2006,11:43)
Chỉ giải quyết đúng hạn 78,9% hồ sơ đất đai   (15/06/2006,02:28)
Sẽ nộp tiếp cho… đủ 5,2 triệu euro  (15/06/2006,02:19)
EVN họp qua cầu truyền hình  (15/06/2006,02:17)
TPHCM và Hà Nội sẽ không bị cắt điện  (15/06/2006,02:15)
Chưa có chủ tàu nào được nhận tiền  (15/06/2006,02:06)