|
Cơn bão số 4 tràn về, tỉnh Quảng Ngãi có 11 người dân bị thiệt mạng. Trong đó huyện Tây Trà là địa phương được sự quan tâm nhiều nhất của người dân trong cả tỉnh. Bởi đến ngày 29-11, huyện miền núi này vẫn bị cô lập với các địa phương xung quanh, lại có 5 người dân là đồng bào dân tộc Kor bị núi lở đè chết...
Có mặt tại sân bay quân sự ở thị xã Quảng Ngãi vào sáng sớm ngày 29-11-2004, chúng tôi thấy tại đây đã tập trung nhiều lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi, phóng viên báo chí, truyền hình của trung ương và địa phương. Tâm trạng ai cũng như nhau, muốn đi càng sớm càng tốt, vì mấy ngày qua chưa ai được đặt chân đến Tây Trà.
|
|
Ông Hồ Nghĩa Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (bìa trái) thăm hỏi và tặng quà cho gia đình các nạn nhân bị lở núi ở Tây Trà. |
Mà đi làm sao được khi đoạn đường hơn 40 km từ Trà Bồng đến Tây Trà, ngoài các điểm sạt lở nhỏ thì có hơn 20 điểm sạt lở núi rất nặng, đất đá từ trên núi đổ xuống chắn ngang con đường đất đỏ mới mở gần năm nay, các loại xe ô tô, xe máy không thể qua được.
Đến 10 giờ 30 phút máy bay cất cánh, tất cả chúng tôi trút được sự nặng nề chờ đợi. Gặp anh Hồng - Huyện đội trưởng Tây Trà - ở trên máy bay (anh đi họp ở Tỉnh đội Quảng Ngãi mấy hôm trước rồi bị kẹt luôn ở thị xã Quảng Ngãi đến nay mới về) anh cho biết: Lúc tối vừa rồi anh gọi điện về đơn vị thì được tin anh Trần Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường Nội trú dân tộc Tây Trà bị đau nặng ngày hôm qua, nhưng vì thiếu thuốc chữa trị nên mất trong đêm rồi, vẫn chưa chuyển về quê (huyện Mộ Đức) được.
Sau hơn 30 phút ngồi máy bay, chúng tôi đến Tây Trà. Đập vào mắt chúng tôi là đoạn đường nhiều cây cối đổ xiêu vẹo và ngôi nhà bị núi sạt lở đè chết 5 người dân ở đội 3 thôn Trà Niu, xã Trà Phong. Cả đoàn người không ai nói một lời nào, tất cả nghẹn lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Một nửa ngôi nhà bị vùi ngập sâu trong đất. Nhìn lên núi A Zier, chúng tôi thấy một cây ké chừng 2 người ôm bị bật gốc, rễ trơ ra.
Anh Hồ Thanh Duy (chủ ngôi nhà bị núi lở đè sập) thổn thức kể: Buổi tối hôm 26-11, trời mưa lớn. Gia đình anh quây quần bên bếp lửa thì có 4 gia đình khác đến nhờ trú tạm. Sau đó, đàn bà và trẻ con xuống nhà dưới ngủ, còn đàn ông thì ngồi ở nhà trên uống chè nói chuyện.
Khoảng 23 giờ, bỗng nghe trên núi vang lên một tiếng như bom nổ và chưa kịp hoàn hồn thì nghe một tiếng ầm và đất, đá, cây đổ ập xuống đúng ngay chỗ trẻ con và phụ nữ đang ngủ. Tất cả đàn ông chạy ra thì căn nhà đã vùi sâu trong lòng đất đá.
Lúc này không ai đủ bình tĩnh để làm gì... Hỏi các anh trong huyện thì được biết có 5 gia đình bị nạn và mỗi gia đình có một người chết tại đây: Người chết con, người mất mẹ, vợ... nhưng tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Đau đớn nhất là bé gái Hồ Thị Phụng, mới 3 tuổi - đứa con duy nhất của anh Hồ Xuân Hải - chỉ mới biết đi, tập nói bập bẹ cũng vội bỏ anh mà đi...
|
| Trực thăng của Đoàn B72 đưa d0oàn cứu trợ đến huyện Tây Trà. |
Còn như anh Hồ Thanh Duy, quần quật ngoài đồng để chắt chiu kiếm từng đồng tiền dựng lên ngôi nhà lợp ngói, chưa kịp vui với bà con xung quanh thì đất đá sạt lở đã cướp đi căn nhà của anh, cả người mẹ mà anh yêu thương nhất của đời mình.
Trung tá Mai Thu - Phó công an huyện Tây Trà - bùi ngùi: Khi được tin, đơn vị cử 9 người đến phối hợp với bộ đội huyện đào bới nhưng chỉ cứu được 2 người đưa xuống Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, trong đó có em Hồ Thị Nương (7 tuổi). Những người còn lại, do đất vùi sâu quá nên đến 3 giờ sáng mới tìm được xác 2 người, 3 người còn lại thì đến 8 giờ sáng.
Anh Trần Lương - Chủ tịch UBND huyện Tây Trà nói thêm: lâu nay ở đây chưa từng sạt lở núi khủng khiếp như thế và sạt lở núi lần này nằm ngoài dự kiến của huyện. Hiện huyện có hơn 200 hộ gia đình nằm trong sự nguy hiểm sạt lở núi, nhưng sau sự việc xảy ra, huyện đã kịp di dời đến nơi an toàn.
Tạm biệt vùng sạt lở núi Tây Trà trở về, chúng tôi mang theo nỗi mất mát đau thương của người dân và mong rằng người trong cả nước hãy sẻ chia, xoa dịu phần nào những nỗi đau ấy.
Ghi nhanh của PHẠM ANH
|
Quảng Nam: Lũ quét bất thần tại Hiệp Đức Sáng 29-11, một cơn lũ bất thần đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Hiệp Đức bị cô lập hoàn toàn. Đường dây điện thoại bị nhấn chìm trong nước, khiến việc thông tin liên lạc ra bên ngoài bị tê liệt. Thêm một người dân tại Duy Xuyên bất cẩn rơi xuống kênh thủy lợi bị chết. Tính đến chiều 29-11, Quảng Nam vẫn còn nhiều xã bị mắc kẹt trong lũ. Đường Hồ Chí Minh qua Phước Sơn đã thông xe, những điểm sạt lở khác trên đường Hồ Chí Minh, QL14B cũng đã được khắc phục để thông tuyến vào đêm 29-11. Tuy nhiên, Ql 14 D, QL14E được thông báo là phải mất đến hai tuần nữa mới có thể thông xe. Các trường học vùng ven sông Thu Bồn, Vu Gia ở Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và Hội An vẫn chưa thể mở cửa đón học sinh đến trường. Sáng 29-11, Quyền Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cũng đã đến thị sát tình hình lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị và chỉ đạo các cấp, ngành tỉnh Quảng Trị sớm ổn định cuộc sống của người dân vùng rốn lũ, khẩn trương rà soát hệ thống kênh mương, hồ đập thủy lợi để có kế hoạch gia cố phục sản xuất vụ đông-xuân và giúp đỡ nông dân về giống lúa. |
|