SGGP Official Website - Saigon VNN - Vẫn đợi một câu trả lời!
Chuyện tự nhiên bốc cháy ở làng An Trung (Quảng Nam)
Vẫn đợi một câu trả lời!
2:47', 4/9/ 2004 (GMT+7)

Chuyện thời sự của dân Duy Trung (huyện Duy Xuyên) hay rộng ra cả Quảng Nam bây giờ là chuyện những ngọn lửa lạ bỗng dưng bốc cháy ở làng An Trung. Lửa cháy từ cây rơm ngoài vườn đến các vật dụng trong nhà, mà không một ai có thể đoán ra nguyên nhân sự thể này.

  • Lửa cháy, người lo
Anh Nguyễn Thanh An trước đống quần áo bị bốc cháy

Kể từ vụ cháy căn nhà để vật dụng làm nông của nhà bà Nguyễn Thị Thủ lúc 13 giờ ngày 30-7, đến 12 giờ ngày 3-9 vẫn còn có những ngọn lửa vô hình tự nhiên bốc cháy. Toàn bộ dân An Trung không ra đồng dù đang là mùa gặt, cho dù chính quyền cùng các cơ quan quân sự, công an địa phương đã đến giúp bà con tránh tai họa từ lửa, đồng thời trấn an dư luận. Nhưng người dân vẫn hoang mang, loay hoay đi tìm lời giải đáp...

Anh Nguyễn Thanh An, chủ gia đình bị cháy đến hàng trăm lần, ngay hồi 10 giờ 45 sáng 3-9 vẫn tiếp tục bị cháy một số áo quần, chìa ra khuôn mặt thất thần và mệt mỏi vì chuyện dị nghị về cháu Nguyễn Thị Hiền Trang (lớp 5) – con gái anh gây ra nguyên nhân cháy, như nhiều người loan tin, đã không còn hơi sức trả lời, chỉ khẽ khàng chỉ tay vào đống quần áo bị cháy vứt lăn lóc ngoài sân: hết, hết cả rồi. Chính anh cũng đã đệ trình lên các cấp về tình trạng này với lời khẩn thiết tìm ra nguyên nhân để trấn an dân lành và giải oan cho cả con gái tội nghiệp của anh.
 
Cho đến sáng 3-9 vẫn chưa có câu trả lời đích xác về hiện tượng này. Những câu chuyện lạ lùng vẫn tiếp tục được không ít người thêu dệt, được lan truyền đi khắp nơi, tạo nên một làn sóng dư luận nhuốm màu huyền bí. Theo nhiều người, đây là hiện tượng tự nhiên của trời đất, của các chất dễ cháy tồn lưu trong đất, có dịp bùng phát. Tuy nhiên, lý giải cụ thể về hiện tượng này thì vẫn chưa một ai đoán chắc. Hình ảnh những giàn phơi áo quần, đụn rơm tự dưng bốc cháy, trơ lại những cây trụ cô đơn chĩa thẳng lên trời như dấu hỏi chờ câu trả lời chính của các cơ quan chuyên ngành.

  • Vẫn chỉ dân tự biết, tự lo

Từ đại diện cơ quan xã đến huyện lẫn các cơ quan công an, quân sự ... tất cả đều thẳng thắn cho biết là họ đã làm hết sức mình để trấn an dư luận, tích cực cùng người dân lo chuyện phòng cháy, chữa cháy, thậm chí họ đã cho người túc trực 24/24 giờ cùng dân xem xét cụ thể về hiện tượng này, ngăn chặn cả việc bọn xấu lợi dụng chuyện này để phá rối trật tự trị an... tính toán đến việc di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu tình trạng này vẫn không giảm.Tuy nhiên, với tầm của huyện, họ cũng chỉ thực hiện đến đây mà thôi. Còn để tìm ra nguyên nhân của sự cháy lạ lùng này là các cơ quan chuyên môn.
 
Song, không như nhiều người tưởng, những người có trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành đã “dội một gáo nước lạnh” ngay tại cuộc họp chiều 3-9 khi tuyên bố là còn phải chờ đợi từ các nhà khoa học khác. Bao giờ thì chưa biết! Sau lời phát biểu với báo chí hôm 1-9, ông Phạm Phước, Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ cho biết là ông chỉ mới biết tin này qua Internet và đưa ra rất nhiều nguyên nhân của sự cháy, đồng thời cho biết là sẽ cử người xuống xác minh rõ chuyện này.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Ngô Văn Hùng thì cho rằng: Sở chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm này thuộc về rất nhiều ngành. Vấn đề này phải nhờ các cơ quan, trung tâm khoa học chuyên ngành khác, còn sở thì... không thể làm gì được. Và cuối cùng, trái bóng trách nhiệm lại được đá về phía cơ quan cấp cao hơn và… cho chính quyền sở tại.
 
Câu trả lời từ phía các cơ quan hữu trách chiều hôm qua (3-9) đã không thỏa mãn được lòng dân và cả chính quyền sở tại. Tất cả những ý kiến và kể cả đề nghị của các cơ quan chuyên ngành này đâu có khác gì những việc mà trong mấy ngày qua chính quyền sở tại và nhân dân làng An Trung vẫn đang tự mình tiến hành. Nhưng xin được nói thêm rằng: lửa sẽ không tắt trước khi các cơ quan tìm ra câu trả lời và lẽ nào lại cứ để dân làng tiếp tục sống trong nỗi lo lắng và chẳng lẽ cứ đợi như chuyện lửa cháy tại Duy Thành (Duy Xuyên) từ 7 năm trước: tự sinh rồi tự diệt.

NHẬT PHONG
 
 
 
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Giảm thuế nhập khẩu 11 mặt hàng sắt thép  (03/09/2004)
Trên 34.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác   (03/09/2004)
Hướng tới các tập đoàn xuất bản!   (02/09/2004)
Triển lãm kỷ niệm 35 năm thực hiện di chúc của Bác  (02/09/2004)
Thủ tướng yêu cầu điều tra một số dự án kinh doanh nhà đất của Phú Mỹ Hưng  (02/09/2004)
Trên 5.000 tỷ đồng quy hoạch và chỉnh trang lại vùng bãi ven sông Hồng  (02/09/2004)
Toàn bộ quan chức liên quan sẽ bị thẩm vấn  (02/09/2004)
Cây nhân ái nay đã trổ hoa   (02/09/2004)
Đã sẵn sàng  (01/09/2004)
Bảo hiểm xã hội chỉ là trạm thu phí ?   (01/09/2004)
Chính thức lưu thông tiền polymer 100.000 đồng mới   (01/09/2004)
Xử phạt vi phạm giao thông qua camera ghi ảnh   (01/09/2004)
Đại diện VKS đề nghị tử hình Lê Thanh Vân  (01/09/2004)
Hơn 60.000 đảng viên nhận thẻ Đảng  (01/09/2004)
364 lao động đầu tiên đi Hàn Quốc theo Luật cấp phép mới  (31/08/2004)