SGGP Official Website - Saigon VNN - Bất ngờ và ngạc nhiên!
Việt kiều về quê ăn tết:
Bất ngờ và ngạc nhiên!
17:28', 23/1/ 2005 (GMT+7)

Lần đầu tiên về VN kể từ 30 năm nay, chị Lê Hồng Thủy cứ trố mắt ngạc nhiên: Vừa làm xong thủ tục nhập cảnh thì đã có một bạn thanh niên, đến hỏi “chị cần giúp đỡ không”, còn những người già, trẻ em thì họ tự động đến giúp đỡ chuyển hành lý lên xe, đẩy xe … 

Giúp trẻ em xuống cầu thang cuốn.

Tại sao những gì tôi nghe nói từ bên kia lại trái ngược đến 180 độ vậy. Và thú thật tôi “hơi bị xấu hổ” khi phải đưa lại vào túi tờ 5 USD, vì người thanh niên giúp tôi vui vẻ nói: Thưa chị chúng tôi là những thanh niên tình nguyện, rồi anh tiếp tục những công việc như thế với những người khác. Và khoảng 200 kiều bào Mỹ trên chuyến bay TAIPEI CI 681 đáp xuống sân bay TSN lúc 10 giờ 15 phút sáng 23-1, đã có những ngạc nhiên đến bất ngờ như thế.

Có mặt tại sân bay TSN ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết: Hôm nay (23-1) là một trong những ngày có đông kiều bào về nhất khoảng 4000 người. Từ nay đến Tết Nguyên đán mỗi ngày có khoảng 6.000 hành khách đến VN qua cửa khẩu quốc tế TSN trong đó đồng bào ta ở các nước ngoài về quê ăn Tết chiếm đến 2/3. Từ hôm nay (23-1) đến hết ngày 30-1 ngay tại, các bàn làm thủ tục Hải quan, 32 tình nguyện viên của Thành Đoàn TNCS TPHCM  đã có mặt để giúp đỡ kiều bào đưa hành lý lên xe sau khi đã qua máy soi.

Giúp bà con sắp xếp hành lý.

Bà Trần Ngọc Diệp (65 tuổi) Việt kiều Mỹ không dấu được xúc động: Sao mà tôi đi qua cửa nào cũng có người chủ động giúp tôi bưng bê hành lý, ấm áp tình quê hương lắm! Doanh nhân Hồ Dũng cũng thế: Lạ nhất là lúc mới bước xuống máy bay đã có người không quen biết đến chào và hỏi tôi có cầm giúp đỡ không. Tôi nhận được rất nhiều thông tin cho giới Việt kiều như hàng trăm địa chỉ mua sắm, ăn uống, nghĩ dưỡng do UBVNVNONN phát đến tận tay, rất cần thiết, rất hay! Đặc biệt, là thông tin về buổi gặp mặt ngày 30-1, có Thủ tướng Chính phủ tham dự và trao đổi, những năm trước tôi phải “chạy đôn chạy đáo” để tìm những thông tin này.


Tuy nhiên, theo anh Giang Hải Hưng, Phó Đội trưởng An ninh Hàng không sân bay TSN, thành viên Đội thanh niên tình nguyện cũng còn đôi chút “tâm tư”. Khi anh em từ chối nhận tiền “bo” thì lại nhận được không ít lời thiếu tế nhị: “Chê hả, tiền mà không lấy à!”. Hoặc khi chúng tôi chủ động đến giúp đỡ người ta, còn họ lại cũng “chủ động” vì sợ bị “thất lạc” cái gì đó!

Tin, ảnh: HQ-TR.T

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Các thế hệ học sinh miền Nam đã có những đóng góp xứng đáng cho đất nước   (23/01/2005)
Thêm 60 xe đời mới vận chuyển hành khách dịp Tết   (23/01/2005)
Cả nước đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm dịch   (23/01/2005)
Đã thu gom được 40 tấn dầu tràn trên sông Đồng Nai   (23/01/2005)
Chuyến hải hành cuối cùng của tàu Pioneer   (23/01/2005)
Ga Sài Gòn còn hơn 9.600 vé tàu Tết   (22/01/2005)
Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm   (22/01/2005)
25.637 lượt kiều bào về nước qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất   (22/01/2005)
Canon sẽ xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh   (22/01/2005)
Hàng ngàn tấn dầu DO tràn ra sông Đồng Nai   (22/01/2005)
Quy hoạch 18 khu rừng đặc dụng   (21/01/2005)
Giết hại những ngư dân Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế   (21/01/2005)
Nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 10 triệu USD   (21/01/2005)
Qua các ý kiến của người dân  (20/01/2005)
Cổ phần hóa 76 doanh nghiệp  (20/01/2005)