SGGP Official Website - Saigon VNN - Cảm nhận từ Jakarta
Ghi chép của PV Báo SGGP về động đất ở Indonesia
Cảm nhận từ Jakarta
11:15', 8/4/ 2005 (GMT+7)

Vừa đặt chân đến Indonesia, chúng tôi đã đến Bộ Ngoại giao Indonesia (ở Jakarta) để lấy thẻ báo chí và thư giới thiệu của Bộ Ngoại giao. Hiện nay phóng viên (PV) đã được phép vào khu vực đảo Nias, riêng khu vực Aceh (nơi bị sóng thần) PV vẫn chưa được vào hoạt động trừ phi có sự bảo lãnh của Bộ Ngoại giao.

Ngày 4-4-2005, Đội cứu hộ Hungary cùng với cảnh sát Indonesia tìm kiếm các nạn nhân trận động đất tại Nias-Indonesia.

Ngày thứ 9 sau khi 600.000 người dân sống ở vùng đảo Nias (cách Jakarta 700km) kinh hoàng vì trận động đất 8,7 độ richter đã xảy ra, hàng chục nạn nhân vẫn còn bị vùi lấp trong đống đổ nát. “Ít nhất 50 người dân ở Nias chưa tìm được xác”.

Theo thông tin của đội cứu nạn tại Nias, số nạn nhân chết vì động đất đã lên đến 632 người. Riêng ở trung tâm Gunung Sitoli chết 491 người và vùng phía Nam Nias chết 141 người. Hiện chỉ có 7 máy ủi được điều động đến khu vực này để đào bới tìm nạn nhân và 21 loại xe tải lớn để vận chuyển những đống đổ nát ra khỏi trung tâm.

“Để vận chuyển được những đống đổ nát này, ít nhất phải cần đến 49 loại máy xúc lớn như vậy”, một công nhân trong đội vệ sinh cho biết.

Hiện nay một số ít người dân ở đảo Nias đang được bố trí ở tạm tại các lều dựng gần đội cứu nạn, phần lớn họ đều chạy sang Sirombu. Trong khi đó, các tàu chở hàng cứu trợ chỉ có thể đến được đảo Hinako (cách Sirombu khoảng hơn 100km) và 10 tấn gạo đã được chuyển đến đảo Hinako.

Người dân Indonesia chưa hết kinh hoàng vì sóng thần và động đất liên tiếp xảy ra trong vòng 3 tháng, thì hôm 6-4-2005 (lúc 18 giờ 19 phút), Padang (thuộc phía Nam đảo Sumatra) lại tiếp tục rung lên 15 lần vì một trận động đất 5,8 độ richter đã xảy ra. Mặc dầu Jakarta vẫn bình ổn nhưng tất cả những tang tóc và đau thương mà người dân ở vùng đảo Sumatra đã gánh phải đều khiến nhiều người dân Indonesia ăn, ngủ không yên. Chúng tôi đã gặp một số người để nghe cảm nhận của họ.

  • Soleman, người dân Indonesia sống tại phía Nam Jakarta -–Rasuna Sand:

Cô Inne Dabrata.

Khi nghe tin hàng chục ngàn người chết vì sóng thần và tiếp sau đó là hàng ngàn người chết vì động đất, tôi rất buồn. Trong số những người chết đó có cả những người quen của tôi. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc tại sao trong vòng 3 tháng tai họa lại liên tiếp xảy ra như vậy.

Sau buổi làm việc, tối nào tôi cũng coi tivi để biết thêm tin tức về những người mất tích. Gần đây lại chứng kiến cảnh người dân đói nghèo vì mất tất cả, tôi đã khóc. Tôi chỉ là nhân viên thường, tiền lương ít ỏi nên tôi không thể chia sẻ với họ tiền bạc, tuy nhiên tôi đã gom góp quần áo để gửi đến những người dân ở Aceh và Nias, hy vọng họ sẽ được ấm áp và qua được nỗi đau.

  • Inne Dabrata, sống tại Sindanglaya Cipanas:

Vâng, tôi đã rất may mắn vì sống và làm việc ở Jakarta, những người bạn của tôi ở vùng đảo Sumatra thật bất hạnh, họ đã phải chịu đựng cảnh mất nhà cửa và người thân. Tôi rất muốn làm một điều gì đó cho họ nhưng tôi chưa làm được điều gì. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ an lành. Nghe dự báo qua tivi tôi biết sẽ tiếp tục có những trận động đất nữa xảy ra, bằng chứng là hôm 6-4 Pedang lại rung lên vì động đất. Mong rằng chính phủ sẽ có biện pháp để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tôi cầu mong thảm họa không bao giờ xảy ra nữa.

Cô Ine, phóng viên của Nippon Television vừa trở về từ đảo Nias cho biết, hiện nay đường vào Nias vẫn chưa thông. Trải qua 6 tiếng chuyển đổi từ xe đến tàu thủy, cuối cùng cô cũng đã đến được Nias. “…Chỉ có sự đổ nát và tiêu điều, người dân Nias đang rất khổ vì thiếu lương thực…” - cô nói.

Sáng sớm ngày mai (8-4) chúng tôi sẽ bay đến đảo Nias…

NGỌC YẾN - MINH THẢO

Góp phần giúp người dân Indonesia khắc phục hậu quả trận động đất vừa xảy ra vào cuối tháng 3, Báo SGGP đã chuyển đến Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM số tiền 340 triệu đồng để nhờ chuyển đến các tổ chức từ thiện tại Indonesia. Xin thay mặt những người dân Indonesia bị nạn, Báo SGGP gửi đến bạn đọc gần xa lời cảm ơn chân thành.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Mỗi ngày vận chuyển gần 1.000m3   (07/04/2005)
Nghịch lý?  (07/04/2005)
Không tăng cước và giá dịch vụ vận tải   (07/04/2005)
CHLB Đức ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO trong năm 2005   (07/04/2005)
Ý kiến của các đại biểu HĐND?   (06/04/2005)
Giao thông là then chốt   (06/04/2005)
Hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành nghề KHKT mũi nhọn   (06/04/2005)
Được chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng Việt   (06/04/2005)
Sau khi khảo sát, sẽ “tiến hành tìm giải pháp”...?   (05/04/2005)
Thành quả có được là nhờ tinh thần đoàn kết dân tộc và tiếp tục đường lối đổi mới  (05/04/2005)
Cơ hội giành phần thắng của Vietnam Airlines tới đâu?  (05/04/2005)
Sử dụng hệ thống thu phí tự động  (05/04/2005)
Thuốc nội: Làm gì để tăng thị phần?   (04/04/2005)
Không thể đổ lỗi cho chủ rừng  (03/04/2005)
Đề nghị bỏ quyền ưu tiên vượt đèn đỏ   (03/04/2005)