|
Theo chân một người dân địa phương, chúng tôi đi vòng quanh thị trấn Gunung Sitoli, băng qua những khu vực bây giờ chỉ còn lại những đống gạch đổ nát, một sự tĩnh lặng đến lạnh người. Bụi do nhà sập và bụi đường bay mịt mù. Qua khu vực lều trại, đến khu vực các dãy nhà bị nứt nẻ vì ảnh hưởng của động đất, người người giăng tấm bạt nằm la liệt ngoài cổng.
Arotelaubanu, người dẫn đường cho chúng tôi cho biết, sở dĩ người dân không nằm trong nhà vì họ sợ nhà sẽ sụp đổ. “Hai ngày sau khi động đất, mặt đất vẫn còn rung âm ỉ 4 đến 5 lần trong ngày và đã có những nhà tiếp tục sập”, bà Inikre ở trung tâm Gunung cho biết.
|
|
Người dân sống trên đống đổ nát ngay tại căn nhà mình. |
Auzatulo, một thầy giáo dạy trường Trlaumba cho biết, học sinh đã không đến trường hơn 10 ngày nay, mặc dù có những lớp đang chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ.
Cách trung tâm Gunung chừng 3 km, khu nhà nghỉ của gia đình bà Inna Nurani Zebu được coi là xinh đẹp và hiện đại giờ cũng trở nên xập xệ. Tuy vẫn còn hai căn nhà chưa sập hoàn toàn nhưng hầu như tất cả mọi thứ đều đảo tung lên, tường nhà nứt và nghiêng ngả.
Cô con gái của bà, cô Arniwati Zebua, 22 tuổi đã thiệt mạng do không kịp chạy ra ngoài. Các người con còn lại của bà đang cố gắng sửa chữa lại một trong 4 căn nhà để mọi người có thể ở tạm.
Người dân ở đảo Nias không dám tin quần đảo Sumatra (trong đó có Nias) tiếp tục bị động đất, nhất là sau khi Pedang lại có một trận động đất 6,7 độ richter vào ngày 10-4. “Chúng tôi đã cầu nguyện, ngay cả khi nhà thờ bị sụp đổ chúng tôi vẫn cầu nguyện, hy vọng thiên tai sẽ không đến với người Nias nữa…”, anh Arotelaubanu nói.
Chính phủ Indonesia đang nỗ lực xây dựng lại thị trấn Gunung Sitoli nhưng chắc chắn không thể một sớm một chiều giúp hơn 30 ngàn người dân Nias ổn định cuộc sống. Do đó, những gia đình là nạn nhân của trận động đất đêm 28-3 đành phải tự cứu lấy mình.
Có sống ở Gunung mới cảm nhận được hết cảm giác lo sợ của người dân. Thuê một căn phòng ở lầu 3 của nhà khách Hawai, nhà khách duy nhất còn đứng vững sau trận động đất, chúng tôi đã thức suốt đêm vì thỉnh thoảng mặt đất lại rung nhè nhẹ mãi cho đến 5 giờ sáng…
MINH THẢO
|