SGGP Official Website - Saigon VNN - Hướng về Nias – Họ đã làm hết mình…
Ghi nhận của phóng viên báo SGGP tại Indonesia
Hướng về Nias – Họ đã làm hết mình…
9:6', 15/4/ 2005 (GMT+7)

Trong chuyến hành trình đến đảo Nias, chúng tôi đã gặp một số người với những công việc khác nhau nhưng ở họ đều có chung một mục đích: hướng về Nias…

Dewi Astudy, phóng viên Hãng Truyền hình TVRI - Medan:

Có mặt tại đảo Nias ngay sau khi tại đây xảy ra trận động đất, Dewi - cô phóng viên 28 tuổi của hãng truyền hình TVRI ở Medan vẫn tiếp tục bám theo các chuyên cơ để ra đảo nắm thông tin về số nạn nhân thiệt mạng. Cô cho biết những ngày đầu nhìn thấy quá nhiều xác người và tận mắt chứng kiến sự đổ nát của thành phố Gunung, cô đã mất ngủ mấy ngày.

Thế nhưng do yêu cầu công việc cô vẫn phải tiếp tục đeo bám. Gặp Dewi tại Medan, lúc đó đã là ngày thứ 10 sau khi động đất xảy ra, cô đang lấy thông tin về các tổ chức cứu trợ. Cô tâm sự, mặc dầu Medan cách xa Nias nhưng những thông tin cô ghi được để phát mỗi tối đã làm cho Medan và Nias gần nhau hơn.
 

Sĩ quan Asfan, Phó Trưởng phòng Hậu cần Không quân ở Medan:

Điều phối ít nhất 10 chuyến máy bay trong một ngày để chuyển thực phẩm, thuốc men, cáng thương đến Sibuga và gần 7 chuyến bay đưa nhân viên, bác sĩ và những tổ chức cứu trợ đến Nias, Asfan là người bận rộn nhất.

Lúc nào bộ đàm trong tay anh cũng báo tín hiệu. “Tôi phải điều hành các chuyến bay và nhận tin tức từ các phi công để sắp xếp nhanh các chuyến kế tiếp nhằm đưa thực phẩm đến với người dân ở Nias” - Asfan nói.

“Asfan là người không thể thiếu trong những ngày qua, nhờ anh, chúng tôi đã chuyển được lương thực đến Sibuga để vận chuyển bằng tàu thủy ra đảo Nias nhanh nhất, nếu không chúng tôi phải mất cả ngày để chuyển bằng xe tải”. Bà Christina, nhóm tổ chức cứu trợ Hà Lan kể.

Tom,
cán bộ truyền thông của Bộ Thông tin:

Túc trực thường xuyên ở Medan để nhận tin tức từ Nias từ khi người dân ở đảo Nias bị cô lập hoàn toàn vì các chuyến bay không hạ cánh được, Tom đã trở thành con thoi kết nối, hướng dẫn các đoàn cứu trợ cũng như các thành viên của những tổ chức thông tin trên thế giới tập kết tại Medan. Đến khi đảo Nias đã nối được với bên ngoài, Tom lại xách va li lên đường.

“Mỗi ngày chúng tôi phải làm báo cáo tình hình Nias gửi về Bộ Thông tin ở Jakarta, công việc của chúng tôi cũng hao hao công việc của các bạn đấy thôi…” Tom nói đùa.

“Bất cứ nơi nào ở Indonesia xảy ra những thảm họa như vậy, chúng tôi đều có mặt”. Tom nói. Anh đã bám trụ ở Aceh gần nửa tháng để ghi nhận những thông tin sau thảm họa sóng thần. Gần đây nhất (vào ngày 12-4), làng Bukit Sileh thuộc quận Solok (phía Tây đảo Sumatra) bị ảnh hưởng của núi lửa, anh lại bắt đầu lên kế hoạch hướng về nơi này.

Han Hai Kwang,
Trưởng điều hành đoàn bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ Singapore:

Trên chuyến bay từ Nias trở về Medan của tổ chức cứu trợ nhân đạo Liên hiệp quốc, tôi đã gặp Han Hai Kwang cùng những bác sĩ Indonesia – cộng sự của ông. Kwang đã ở Indonesia hơn 1 tháng nay. Ông đến Aceh ngay sau khi ở đây bị Tsunami (sóng thần).

Coi đoạn phim Video ghi lại công việc của nhóm các bác sĩ Singapore và Indonesia đã làm ở Aceh và Nias mới thấy họ thật tuyệt vời. Đoàn của ông gồm 3 bác sĩ, 2 y tá người Singapore và nhiều bác sĩ cộng sự của Indonesia.

Song song với việc chữa bệnh và phát thuốc cho người dân, ông cũng đã giúp người dân ở Aceh cũng như Nias biết cách sống chung với môi trường sau thảm họa - nhất là việc sử dụng thực phẩm và nước sạch.

Nói tiếng Anh và tiếng Indonesia rất sõi, ông đã trở thành người thân của những người dân ở đảo Nias. “Cứu trợ thành công nghĩa là mình phải chứng kiến tận mắt người dân cần cứu trợ đã nhận được những gì từ mình. Bất cứ nơi đâu chúng tôi muốn cứu giúp, chúng tôi đều phải đến tận nơi…” - Kwang tâm sự. 

MINH THẢO
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Linh diệu muôn đời đất Tổ Hùng Vương  (15/04/2005)
Sớm chấm dứt!  (15/04/2005)
Công nợ dây dưa giữa các DNNN lên đến 31.935 tỷ đồng  (15/04/2005)
Đoàn xe du lịch đầu tiên đi qua đường hầm Hải Vân   (14/04/2005)
Tài sản gắn liền với đất được ghi trên “sổ đỏ”   (14/04/2005)
Giá tăng, xe không thiếu?   (14/04/2005)
Công bố 59 công trình có thất thoát   (13/04/2005)
Thành phố tiến ra biển   (13/04/2005)
Gunung Sitoli vẫn còn rung chuyển   (13/04/2005)
Khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm  (13/04/2005)
Tăng 3 chuyến tàu Sài Gòn – Nha Trang   (12/04/2005)
8 giải pháp tăng trưởng CN  (12/04/2005)
Thông tin trái ngược   (12/04/2005)
680 triệu đồng cho số 0909999999  (12/04/2005)
Khánh thành 5 nhà máy điện  (12/04/2005)