SGGP Official Website - Saigon VNN - Nông dân giàu nhờ chịu khổ và chịu học
Nông dân giàu nhờ chịu khổ và chịu học
23:22', 15/4/ 2005 (GMT+7)

Ngày 14-4, Hội Nông dân TPHCM tổ chức giao lưu các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi của TP thời kỳ đổi mới nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng TP, thống nhất đất nước.

  • Là “vua” vẫn phải... học

Trồng lan cắt cành, một trong những nghề cho thu nhập cao ở TPHCM.

Không xa lạ trong giới trồng hoa kiểng, anh Trần Văn Bạch ở quận Bình Tân là một trong những người đầu tiên trồng và kinh doanh lan cắt cành. Anh cho biết ý tưởng trồng lan đến với anh khi tình cờ gặp một người bạn ở Vũng Tàu nói về thú vui và lợi ích từ trồng hoa, cây kiểng.

Bước đầu, anh mua ít hoa về trồng làm cảnh và học hỏi kinh nghiệm, mua sách, tài liệu... về đọc. Năm 1996 anh trồng 2.000 cây lan giống và năm 1997 bắt đầu kinh doanh. Lúc đầu vất vả, phải làm 14-16 giờ/ngày để tưới nước, bón phân, nhổ cỏ...

Vụ đầu, mỗi tuần cắt 2 lần (100 - 200 cành/lần), bán 5.000 đồng/cành, trừ chi phí, còn lời khoảng 5 triệu đồng/tháng. Cứ thế, công việc trồng và kinh doanh lan cắt cành của gia đình anh khá trôi chảy. Giờ đây, anh có trên 1 ha lan cắt cành với hơn 50.000 cây.

Mới đây, Câu lạc bộ Cá cảnh TP bàn với anh lập làng cá kiểng và hoa cảnh ở Củ Chi. Trở thành tỉ phú, là “vua lan” như nhiều người vẫn gọi, nhưng anh cho biết, dù có là “vua” đi nữa cũng phải học hỏi nhiều lắm, nhất là về công nghệ sinh học, mới có thể sánh với người trồng lan các nước.

  • Quan trọng là yêu nghề 

Chị Nguyễn Thị Dung, ở phường Tăng Nhơn Phú quận 9 nguyên là bộ đội. Khi rời quân ngũ, cùng với chồng, tài sản của chị cũng chỉ có chiếc ba lô. Chị cùng chồng làm mọi việc để sinh sống. Từ chỗ chăn nuôi heo để cải thiện đời sống lúc đang là nhân viên nhà nước, đến năm 1993, chị vay 20 triệu đồng mua 4 con bò sữa. Buổi đầu, cứ nghĩ nuôi bò sữa cũng như nuôi heo, nhưng thực tế, như nuôi con nhỏ. Phải học và nắm rõ kỹ thuật chăm sóc, kiến thức về thú y. Mỗi giọt sữa bò vắt ra tốn biết bao công sức, mồ hôi của gia đình. Có lần bò chết, chỉ biết ôm bò khóc vì lỗ vốn và tức vì dốt.

Vấn đề đặt ra - theo khảo sát của Hội Nông dân TPHCM - số nông dân SXKD giỏi từ 34 tuổi trở xuống chỉ chiếm 7,38%, từ 35-50 tuổi chiếm 46,32% và còn lại trên 50 tuổi. Như vậy, nông dân SXKD giỏi TP đang bị lão hóa, nhiều lao động trẻ ở ngoại thành lại không thích làm nông nghiệp, chuyển qua ngành nghề khác. Trình độ học vấn của nông dân SXKD giỏi phần lớn ở bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở nên gặp hạn chế nhất định về tiếp cận, ứng dụng KHKT và phần lớn sản xuất theo lối thủ công. Đây là nỗi lo của những người có trách nhiệm khi muốn nhân rộng điển hình nông dân sản xuất giỏi.

Giờ đây, không kể đất đai, chỉ riêng tiền mặt, gia đình chị có trên 1 tỉ đồng. Để có được như vậy, chị đã phải làm lụng hết sức vất vả, nỗ lực tối đa trong học tập, chịu khó đọc sách báo, học hỏi kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật và quan trọng nhất là phải yêu nghề.

Chính lòng yêu nghề giúp chị vượt qua những lúc thất bại, khó khăn. Thời cao điểm, đàn bò sữa của chị lên đến 35 con, giờ đây là 25 con. Ngoài ra, nhà chị còn là điểm mua sữa bò của Công ty Dutch Lady VN.

  • 100 triệu đồng/ha/năm: chuyện trong tầm tay!

Đó là lời phát biểu của chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, chuyên trồng rau an toàn ở ấp Đình xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi. Nguyên là công nhân may mặc nhưng đồng lương bấp bênh, năm 2002, chị quyết định trở lại... nghề nông.

Từ những thông tin về chương trình rau an toàn TP và những chuyến tham quan mô hình sản xuất ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chị quyết định trồng rau an toàn. Khởi đầu thất bại, nản chí nhưng nhờ được nhiều người động viên, vay được vốn, chị lao vào học hỏi và trồng tiếp rau an toàn.

Dần dần chị nắm vững kỹ thuật trồng rau trong nhà lưới. Nhờ vòng quay nhanh, lợi nhuận khá cao nên chỉ trong thời gian ngắn, nghề trồng rau đã cho chị khoản thu nhập đáng kể. Khi được hỏi, TP đang xây dựng mô hình sản xuất để có thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm, liệu chị có thể tham gia được không? Tự tin, chị trả lời, không có gì khó cả. Vì hiện nay, với 1.000m2 (1 công), chị đã thu được 25 triệu - 30 triệu đồng/năm. Nếu 1 ha sẽ là 250 –300 triệu đồng/năm, gấp 2,5 – 3 lần yêu cầu TP đặt ra.

CÔNG PHIÊN

 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nhà ở gắn liền với đất được ghi trên “sổ đỏ"  (15/04/2005)
Những đòi hỏi mới của thời cuộc   (15/04/2005)
Tiếp tục cảnh... “ở nhờ”  (15/04/2005)
Hướng về Nias – Họ đã làm hết mình…   (15/04/2005)
Linh diệu muôn đời đất Tổ Hùng Vương  (15/04/2005)
Sớm chấm dứt!  (15/04/2005)
Công nợ dây dưa giữa các DNNN lên đến 31.935 tỷ đồng  (15/04/2005)
Đoàn xe du lịch đầu tiên đi qua đường hầm Hải Vân   (14/04/2005)
Tài sản gắn liền với đất được ghi trên “sổ đỏ”   (14/04/2005)
Giá tăng, xe không thiếu?   (14/04/2005)
Công bố 59 công trình có thất thoát   (13/04/2005)
Thành phố tiến ra biển   (13/04/2005)
Gunung Sitoli vẫn còn rung chuyển   (13/04/2005)
Khởi công xây dựng cầu Thủ Thiêm  (13/04/2005)
Tăng 3 chuyến tàu Sài Gòn – Nha Trang   (12/04/2005)