Sáng 25-6 (giờ địa phương), mở đầu cho ngày làm việc cuối cùng của chuyến công du trên đất Mỹ, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Vũ Khoan và đoàn VN đã đi thăm Khách sạn Omni Paker House - nơi Bác Hồ đã làm việc từ năm 1911 đến 1913.
Sau đó Thủ tướng đã thăm Viện nghiên cứu McGovern (thuộc Viện Công nghệ Massachusetts-MIT), chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Bộ KHCN Việt Nam với MIT và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG), giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp VN và IDG.
|
|
|
Thủ tướng Phan Văn Khải (giữa) cắt bánh tại gian bếp ngày xưa Bác Hồ từng làm việc. |
Trước đó, trong chiều 24-6 (giờ địa phương), tại TP Boston, bang Massachusetts, Thủ tướng Phan Văn Khải và Đoàn đại biểu Việt Nam đã dự buổi chiêu đãi do Tập đoàn Liberty Mutual tổ chức.
Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu nhấn mạnh: Chúng tôi đến thăm thành phố Boston với ấn tượng đặc biệt, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã từng sống và làm việc hơn 90 năm trước đây (1911 – 1913).
Hôm nay, đến thăm thành phố Boston, một trung tâm kinh tế lớn ở Đông-Bắc nước Mỹ, trung tâm hàng đầu về khoa học-giáo dục của thế giới, tôi muốn khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác hữu nghị với Hoa Kỳ nói chung và Boston nói riêng.
Thủ tướng nhắc đến một kinh nghiệm hay của Boston là sự kết nối giữa một bên là các trường đại học đẳng cấp quốc tế cùng với sự phát triển công nghệ đỉnh cao và bên kia là vốn cùng các doanh nghiệp; đề nghị thành phố Boston giúp Việt Nam xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế.
Thủ tướng cũng hy vọng có cơ hội cử nhiều thanh niên, các nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ Việt Nam đến học tập, tu nghiệp tại thành phố Boston để tiếp thu những kiến thức khoa học tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
Thủ tướng cũng đã tham dự hội thảo “Làm thế nào để tăng cường khả năng cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hiện nay”. Tối cùng ngày, Thủ tướng đã dự tiệc chiêu đãi của Tập đoàn IDG.
Hôm nay, Thủ tướng và đoàn Chính phủ VN kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ, lên đường đi Ottawa, mở đầu cho chuyến thăm chính thức Canada theo lời mời của Thủ tướng Paul Martin từ ngày 26 đến 29-6.
PHẠM THỤC
|
Ghi nhanh Nơi ngày xưa Bác ở…
Khách sạn Omni Parker House được xây dựng từ năm 1856, bởi Harvey D.Parker giữa khu trung tâm tài chính của thành phố Boston, trên con đường được gọi là Đường mòn tự do “ Freedom Trial”, bây giờ là đường School Street - con đường nổi tiếng của Boston. Con đường này cùng khách sạn Omni Parker House đã từng chứng kiến một giai đoạn lịch sử đấu tranh chống thực dân Anh của thành phố này.
Từ 1911, Người thanh niên Việt Nam tên Nguyễn Tất Thành đã đến xin làm phụ bếp tại khách sạn này với tên Văn Ba. Suốt 3 năm liền, từ 1911 đến 1913 Bác Hồ đã trải qua những mùa đông giá rét với “chiếc lò sưởi” hàng đêm là những cục gạch nung đỏ trong bếp khi làm việc tại lò bánh của khách sạn.
Khách sạn Omni Parker House còn nổi tiếng vì từng là nơi hội họp của các nhà thơ Mỹ và cũng là nơi ông Malcom X, một trong những vị lãnh tụ của phong trào quyền lợi xã hội được dấy lên ở Mỹ đã từng làm bồi bàn ở khách sạn năm 1940.
Thủ tướng và đoàn Việt Nam đã xúc động khi đứng bên cạnh chiếc bàn đá bể góc, nơi ngày xưa Bác Hồ đã sống những năm tháng vất vả khi đi tìm đường cứu nước.
Giám đốc khách sạn Omni Parker House đã mang đến cho đoàn Việt Nam những chiếc bánh mì nhỏ, ươm vàng - những chiếc bánh mà ngày xưa Bác Hồ đã từng làm như thế.
Nguyễn Vũ Tú, Cố vấn pháp luật về quốc hội Mỹ của Sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã chỉ cho tôi xem góc chiếc bàn đá bị bể, chiếc bàn ngày xưa Bác Hồ từng nhào bột làm bánh.
Chia bánh cho mọi người Việt Nam đang có mặt trong gian bếp nhỏ, nơi ngày xưa Bác Hồ đã sống những năm tháng xa đất nước, trong cuộc trường chinh một mình đơn độc đi tìm đường cứu dân, cứu nước, Thủ tướng Phan Văn Khải xúc động: “Chúng ta ăn chiếc bánh hôm nay có vị ngọt để nhớ vị đắng cay, vất vả lẫn trong những chiếc bánh mà ngày xưa Bác Hồ chúng ta đã làm, khi Bác đi tìm con đường giải phóng cho dân tộc...”.
Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao cầm mãi chiếc bánh trên tay. Khuôn mặt mỗi người Việt Nam có mặt tại gian bếp năm xưa Bác ở đều không giấu nổi cảm xúc. Tôi cũng không ngoại lệ, cầm chiếc bánh từ tay Thủ tướng, nhấm vị ngọt của bánh mà nghe lòng rưng rưng nhớ về gian khổ ngày xưa của Bác… | |