Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì tình trạng thiếu điện có thể kéo dài đến cuối tháng 6-2008, còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây chưa phải là đợt nóng nhất trong mùa hè 2008. Như vậy, cuộc sống của người dân sẽ còn nhiều đảo lộn do thời tiết nắng nóng và thiếu điện.
Hôm qua, 9-4, là ngày thứ 2 miền Bắc bắt đầu chuỗi ngày nóng bức được dự đoán là sẽ kéo dài khoảng 1 tuần liền. Trời nóng, oi bức, ngột ngạt cộng với tình trạng nhiều khu vực bị cúp điện luân phiên đã làm cho cuộc sống của nhiều người dân vốn đã bị đảo lộn trong nhiều ngày qua lại càng thêm “mệt” hơn.
Dọc đường Khâm Thiên, Giải Phóng, Lê Duẩn... hàng chục quán trà đá khách ngồi vây kín. Thanh niên thì cởi trần, ngồi uống trà đá để giải khát. Dọc Bờ Hồ, nhiều người cởi trần ngồi chơi cờ tướng, mặc dù biết như vậy là vi phạm quy chế nếp sống văn minh.
Cái nóng được “cảm nhận” rõ nhất là tại hàng loạt nhà hàng bia hơi nằm dọc đường Giải Phóng, Trường Chinh, Lê Văn Lương, Tây Sơn, Hoàng Hoa Thám, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Quốc Việt..., quán nào cũng có lượng khách đông gấp 2-3 lần cách đây vài hôm. Từ 3 giờ chiều, “dân nhậu” đã không thể chịu nổi cái nắng rát mặt, kéo nhau ra uống bia cho đỡ khát, trong nhà không còn đủ chỗ, họ phải ngồi tràn ra tận sát mép đường. Mặc cho chính quyền đang ra rả cảnh báo dịch tả từ các tụ điểm ăn uống công cộng, thực khách vẫn vô tư đánh chén để quên đi cái nóng bức đang tràn về.
Nhiều người không chịu nổi cái nóng nảy lửa, đành túa đi mua quạt điện, máy lạnh. Hàng chục cửa hiệu chuyên kinh doanh quạt điện, máy lạnh trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa-Hà Nội), cửa hiệu nào cũng đông khách. Chúng tôi tạt vào cửa hiệu Kim Xuân để tìm mua một chiếc máy lạnh, cô nhân viên không cần hỏi khách mua hàng của hãng nào, công suất bao nhiêu, bảo: “Giá hôm nay khác hôm qua rồi và giá sẽ liên tục được điều chỉnh theo thời tiết”. Cô cho biết, mỗi chiếc máy lạnh đều tăng từ 150.000-200.000 đồng/chiếc so với cách đây 1 tuần.
Tầm 4-5 giờ chiều, theo thói quen, người dân Hà Nội bắt đầu thi nhau kéo về khu quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Bờ Hồ… để hóng mát. Hàng quán cũng túa theo bày la liệt để phục vụ dân trốn nóng. Dọc đường Tràng Tiền, người kéo đến ăn kem đứng tràn cả một nửa đường, làm ùn tắc giao thông liên tục.
Văn Phúc Hậu |