Đà Nẵng: Đường phố như đường... rừng!

Đà Nẵng: Đường phố như đường... rừng!

Đó là con đường nằm ngay trong lòng TP Đà Nẵng. Mưa xuống thì ngập trong bùn, đất; nắng thì bụi bay mù mịt… Hàng trăm người dân sống trên đoạn đầu của đường Nguyễn Bá Phát thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chịu cảnh trên suốt 7 năm qua…

Mưa: Bùn

Đà Nẵng: Đường phố như đường... rừng! ảnh 1

Người dân khốn khổ khi đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Bá Phát

Trước đây, đường Nguyễn Bá Phát chỉ là đường đất cát, việc lưu thông rất khó khăn nhưng nó là một tuyến giao thông huyết mạch, là cửa ngõ phía Tây Bắc của TP Đà Nẵng, nối liền phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) và xã Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Thấy được tầm quan trọng của con đường, cách đây khoảng 14 năm, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định cho làm thành đường nhựa. Nhờ có con đường mà việc đi lại, giao thương giữa các xã miền núi và trung tâm thành phố trở nên thuận lợi hơn.
 
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng được kéo dài lâu. Cách đây khoảng 7 năm, một khu tái định cư đã mọc lên ở sát bên cạnh con đường, gần nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Bá Phát và đường Nguyễn Lương Bằng. Các loại xe tải hạng nặng chở đất lấp khu tái định cư tha hồ cày phá đoạn đầu con đường và biến đoạn này (khoảng 1km) thành nơi không thể đi lại.
 
Do khu tái định cư này có mặt bằng quá cao, hơn nữa hệ thống thoát nước của đoạn đường bị hư hỏng nặng nên vào mùa mưa nước đọng lại rồi tràn qua đường. Cùng với sự lưu thông của những loại xe tải thường xuyên đi lại đã làm cho con đường ngày một hư thêm. Đến nỗi nếu gặp những trận mưa kéo dài thì chỉ có những xe tải loại lớn mới có thể chạy, còn các loại xe tải nhỏ và xe máy thì đành chịu.
 
Người nào muốn đi qua đoạn đường này đành phải bỏ giày dép và xăn quần cao quá gối cộng với một chút khéo léo thì mới có thể vượt qua. Ông Trương Hùng, một người dân có nhà ở sát đường cho biết: “Những hộ dân sống ở đây mang tiếng là dân thành phố nhưng việc đi lại khổ hơn cả ở miền núi. Cứ vào mùa mưa là người dân ở đây phải lo gửi xe ở nhà người thân”.

Nếu có việc muốn đi xa thì chịu khó lội bùn qua khỏi đoạn đường, sau đó thì mới có thể lấy xe đi được. Bà Phạm Thị Sáu cho biết thêm: “Khi trời mưa, đất trên khu tái định cư hòa với nước tạo thành một thứ bùn sền sệt vô tư chảy vào nhà. Khi nước rút, đất và bùn tràn ngập nền nhà. Tất cả những nhà ở đây đều phải chịu cảnh như vậy. Thật khổ hết chỗ nói…”.
 
Nắng: Bụi

Khi vào nghỉ ở một quán nước bên đường, nghe chúng tôi nói chuyện về con đường, chị Nguyễn Thị Mai, chủ quán cho biết thêm:  “Như vậy vẫn chưa hết đâu. Vào mùa nắng, dân chúng tôi còn phải đối đầu với bụi. Do ở đoạn này là đường đất đỏ nên chỉ cần khô là có bụi. Mỗi khi có xe (bất kể ô tô hay xe máy) chạy qua là bụi bay mù mịt”.
 
Những nhà ở sát đường chỉ biết đóng cửa suốt ngày để tránh bụi bay vào. Đã có nhiều người bị bệnh viêm đường hô hấp, các bệnh về mắt và phổi.  Chị Mai cho biết thêm, hàng hóa trong quán cứ 2-3 tiếng đồng hồ là phải lau một lần. Nếu không, người mua nhìn thấy bụi tưởng là đồ cũ nên chê không mua.
 
Hàng trăm con người sống ở đây và hàng ngàn người lưu thông mỗi ngày đều phải chịu cảnh tương tự. Chính vì những lý do trên, đường Nguyễn Bá Phát còn được người dân gọi với những cái tên vô cùng “trìu mến”: Đường 2b (nắng: bụi; mưa: bùn)… Nhiều người dân cho biết, lúc chúng tôi chụp hình là thời điểm tương đối “dễ chịu” của con đường, ít bùn. Họ bảo chúng tôi nên đến đây vào giữa mùa mưa hoặc mùa nắng thì mới có thể thấy hết được nỗi khổ của dân.

Trước thực tế trên, trong 7 năm qua, các hộ dân ở đây liên tục làm đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng mong muốn được giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thấy một động thái tích cực nào.

Điều đáng nói là đoạn đường trên chỉ dài gần 500m. Nguyện vọng của người dân nơi đây đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm lại đoạn đường trên để họ bớt khổ khi phải đi lại và sống trên đoạn đường này. Hiện nay, người dân ở đây chỉ còn biết một cách là tiếp tục làm đơn kiến nghị và chờ.

PHẠM THÀNH

Tin cùng chuyên mục